Trong tuyên bố trên trang web chính thức của PSV, Propper cho biết lý do vì sao anh chia tay sân cỏ: "Khi tôi thi đấu ở nước ngoài, tôi dần mất đi tình yêu với bóng đá.
Tôi cảm thấy thật khó khăn để tuân thủ kỷ luật cần thiết, khiến cuộc sống của tôi bị chi phối bởi một lịch trình bóng đá dày đặc. Ở thời điểm Covid-19 xuất hiện và việc không có người thân và bạn bè đến thăm cũng chẳng giúp cho tôi cải thiện được tình hình.
Tôi đã hy vọng tìm lại được niềm vui khi chơi bóng khi trở lại Hà Lan khoác áo PSV nhưng điều đó đã không xảy ra, vì tôi không còn cảm thấy thoải mái trong thế giới bóng đá. Tôi không muốn trở thành một phần của nó nữa.
Tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là kết thúc sự nghiệp trước Giáng sinh 2021 và cảm giác đó giống như một sự giải thoát. Đó là lý do tại sao tôi biết mình đã lựa chọn đúng"
Propper nói thêm: "Tôi sẽ dành thời gian để khám phá sở thích của bản thân và tôi sẽ làm gì. Tất nhiên tôi đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ mà tôi sẽ trân trọng. Tôi muốn cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè vì tất cả sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi. Giờ đã đến lúc tôi phải dành thời gian cho họ".
Davy Propper từng có thời gian khoác áo Brighton từ năm 2017 - 2021 và 19 lần khoác áo ĐT Hà Lan. Đến mùa Hè 2021, anh trở lại thi đấu cho CLB cũ PSV. Phía PSV cho biết hợp đồng của Propper dù còn 1 năm rưỡi nhưng đã được chấm dứt ngay lập tức theo thỏa thuận chung.