Bóng đá châu Âu biến dạng vì Saudi Arabia

Tiểu Lý
17:25 ngày 14-09-2023
Các CLB của Saudi Arabia đang làm châu Âu điên đảo. Chỉ trong vài tháng Hè ngắn ngủi vừa qua, họ đã “hút máu” rất nhiều tài năng đang chơi bóng ở lục địa già nhờ phương châm “thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.

Jurgen Klopp là một HLV đầy bản lĩnh. Vậy mà thuyền trưởng của Liverpool từng phải hốt hoảng "cầu cứu" FIFA và UEFA. Chiến lược gia người Đức kêu gọi 2 cơ quan quyền lực của bóng đá ngồi lại với nhau, để tìm ra giải pháp đối phó với sự bành trướng của Saudi Pro League. “Điều tồi tệ nhất là kỳ chuyển nhượng của họ đóng cửa muộn hơn chúng tôi 3 tuần. Do vậy, một khi bị họ “cướp” người, chúng tôi không có giải pháp thay thế”, Klopp than thở.

Phương châm “thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền” của các đội bóng Saudi Arabia đã khiến Klopp vô cùng khiếp sợ. Chỉ trong vài tháng Hè ngắn ngủi, đội bóng của ông đã mất 3 ngôi sao về tay của các đội bóng đang thi đấu ở Saudi Pro League, gồm Jordan Henderson, Fabinho và Roberto Firmino. Và nếu không kiên quyết từ chối lời đề nghị lên đến 180 triệu euro, Liverpool còn mất thêm ngôi sao Mohamed Salah về tay Al-Ittihad.

Nếu không "rắn", Liverpool đã mất Salah về tay các CLB của Saudi Arabia

Cái kiểu “tiền đè chết người” của các đội bóng Saudi Arabia vừa “hoang dã”, vừa là điều chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng. Người Saudi chỉ cần nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, rồi đưa ra mức lương khổng lồ lên đến hàng trăm triệu euro và cầu thủ ngã gục. Điển hình là trường hợp của Karim Benzema. Ngôi sao người Pháp đã kiên quyết từ chối ký hợp đồng mới với Real Madrid, để sang Saudi Arabia đầu quân cho Al-Ittihad và nhận mức lương 200 triệu euro/năm.

Trước Benzema, Cristiano Ronaldo được xem là ngôi sao tiên phong sang Saudi Arabia chơi bóng. Anh hiện đang được CLB Al-Nassr trả hơn 200 triệu euro mỗi năm. Bên cạnh đó, có thể liệt kê hàng loạt ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới khác đang quy tụ ở Saudi Pro League như Neymar - tiền đạo vừa đầu quân cho Al-Hilal để “bỏ túi” 160 triệu euro/năm - hay N'Golo Kante - tiền vệ đang được Al-Ittihad trả 100 triệu euro/năm.

Benzema sẵn sàng rời bỏ đội bóng danh tiếng Real Madrid để sang Saudi Arabia chơi bóng.

Đáng quan ngại, những đồng euro từ người Saudi Arabia không chỉ thu hút các cầu thủ “đã toan về già” như Ronaldo hay Neymar, mà còn khiến các ngôi sao vẫn đang trong thời kỳ rực rỡ của sự nghiệp sẵn sàng quay lưng với châu Âu. Trong số này, có thể kể đến tiền vệ 26 tuổi, Ruben Neves. Tuyển thủ Bồ Đào Nha quyết định vì tiền mà quay lưng với lời mời chào từ Barca, để đầu quân cho Al-Hilal. Cũng có thể đề cập đến một cái tên khá nổi khác là tiền đạo Aleksandar Mitrovic, người đã “đào tẩu” khỏi Fulham để trở thành đồng đội của Neves ở Saudi Arabia…

Theo thống kê của trang web Tranfermarkt, các đội bóng của Saudi Pro League đã chi tổng cộng gần 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2023, trong đó riêng tổng chi của Al-Hilal chiếm một phần ba. Thị trường chuyển nhượng châu Âu, vốn được thiết lập với những quy tắc kín kẽ, nhưng sau một mùa Hè đã trở nên hỗn loạn bởi "núi tiền" của người Saudi Arabia. Cú sốc mà các đội bóng ở Saudi Pro League tạo ra trong thời gian vừa qua, không loại trừ khả năng, sẽ làm thay đổi thị trường chuyển nhượng mãi mãi.

Neymar là "bom tấn" mới nhất của Saudi Pro League.

Không phải những đội bóng lắm tiền nhiều của như PSG, Man City, Real Madrid…, mà các CLB của Saudi Pro League mới chính là thủ phạm khiến khái niệm “cầu thủ 100 triệu euro” bị bình thường hóa. Câu hỏi đặt ra là: Tình trạng “lạm phát giá” mà các đội bóng của Saudi Arabia tạo ra trên thị trường chuyển nhượng sẽ kéo dài bao lâu? Liệu các đội bóng của Saudi Pro League có đi vào “vết xe đổ” của China Super League (CSL), giải đấu cũng từng khiến các CLB hàng đầu châu Âu mất rất nhiều ngôi sao như Carlos Tevez, Axel Witsel, Oscar...

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bóng đá châu Âu cũng phải có giải pháp để chống lại sự bành trướng của người Saudi Arabia. Đề nghị FIFA thống nhất lại “deadline” chuyển nhượng như cách HLV Klopp từng đưa ra cũng là một phương án. Ngoài ra, UEFA cần phải nhanh chóng thiết lập các quy chế mới để hạn chế việc các CLB châu Âu bị Saudi Pro League “hút máu”…

Điểm tin 14/9: Pep trở lại Man City, MU nhắm 'tiểu Maradona' 100 triệu bảng

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x