Bóng Đá Plus trên MXH

Thật tội nghiệp những ai đã bầu QBV cho Messi!
Dũng Lê • 15:15 ngày 20/11/2013
Còn lý do nào khác ngoài Ronaldo để giải thích cho quyết định lùi ngày chốt phiếu bình chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng của FIFA? CR7 đã tự điền tên mình vào “Bóng Vàng” trong lòng người hâm mộ...
    1. Nhà báo được đại diện cho Việt Nam bình chọn Quả Bóng Vàng FIFA 2013 – Trương Anh Ngọc đã xác nhận email chính thức của BTC giải thưởng cao quí này về việc gia hạn ngày chốt lá phiếu tới 29/11. Liệu có trùng hợp không khi việc này được quyết định ngay sau khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển trong 2 lượt trận play-off World Cup 2014?

    Đến lúc này, người viết cảm thấy thật... thương cảm cho những người đã “lỡ” bỏ phiếu cho Lionel Messi, thậm chí kể cả Franck Ribery nữa. Xavi, đồng đội của El Pulga ở Barcelona từng cho rằng, QBV phải được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chứ không chỉ hay nhất trong năm. Có thể người ta sẽ bình chọn cho Messi vì góc độ ấy, nhưng tới thời điểm hiện tại, dù Xavi hoàn toàn có lý thì lý luận ấy lại hoàn toàn không có lợi cho người đàn em.

    2. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có thể khẳng định rằng Ronaldo chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2013, xét trên phương diện thi đấu cá nhân. Cú hat-trick vào lưới Thụy Điển rạng sáng nay đã nâng số lần lập công của CR7 trong năm dương lịch lên tới 66 bàn trong 55 trận, tất nhiên còn xa so với kỷ lục 91 bàn của Messi trong năm 2012, nhưng cũng đã vượt xa chính số 10 của Barca tới 17 bàn. Đi vào con số của từng đấu trường, anh cũng là người xuất sắc nhất: 8 bàn tại Champions League, 16 bàn tại La Liga.



    Rõ ràng anh không chỉ xuất sắc trong một thời điểm hiện tại (ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất) mà đã bền bỉ trong suốt một năm qua, hay nhìn rộng hơn là từ đầu mùa giải 2012/13 tới nay.

    Trở lại với Messi, dù anh đã là một huyền thoại sống đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng một con người không thể lúc nào cũng đều đặn như một cỗ máy. Năm 2013 chứng kiến quá nhiều cú vấp của chàng trai 25 tuổi: M10 dính chấn thương khi Barca cần anh nhất trong hai trận bán kết Champions League 2012/13 gặp Bayern Munich, mới đây lại bất ngờ phải nghỉ thi đấu dài hạn từ 11/11. Xét về phong độ, dù vẫn ghi bàn với một hiệu suất “khủng” (so với các tiền đạo thông thường) thì Messi vẫn cứ thua kém Ronaldo.

    Năm 2012, Messi đoạt danh hiệu QBV với kỷ lục 91 bàn trong năm dương lịch, nhưng giờ anh cũng không có một số lượng bàn thắng đủ để làm những đối thủ khác phải yên lặng nữa. Riêng trong năm vừa qua, Ronaldo vượt trội Messi.

    3. Và rồi, người ta sẽ lại nhắc tới cái tên còn lại trong danh sách 3 ứng cử viên sáng giá nhất: Franck Ribery. "Gã mặt sẹo" trội hơn hẳn CR7 nếu xét về số danh hiệu cá nhân trong năm qua, và đó rất có thể sẽ là lý do khiến nhiều người chọn anh cho danh hiệu QBV. Đó là một lý lẽ đáng để tôn trọng, nhưng hãy nhớ về năm 2010, khi Wesley Sneijder có "cú ăn ba” với Inter Milan cũng như đưa Hà Lan vào tận chung kết World Cup đều trong vai trò linh hồn, rồi vẫn thua kém một cá nhân tỏa sáng nhiều hơn.



    4. Màn trình diễn siêu hạng của Ronaldo trong năm qua, cụ thể là thời gian qua, chính là một gáo nước lạnh dành cho BTC giải thưởng QBV FIFA, những người đã viết trong phần miêu tả ứng cử viên của anh là “...ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có cho mình 34 bàn trong mùa giải La Liga 2012/13, chỉ kém Lionel Messi với 45 bàn...”, dành cho Sepp Blatter - người nhạo báng anh trong một buổi thuyết giảng ở Anh.

    Và giờ, sẽ thật là lạ nếu người ta không ngả mũ trước cầu thủ được Blatter gọi là “ông tướng”. Người Madrid giờ đã quen với một biệt danh mới của anh: Thống soái. Bóng Vàng FIFA hay không còn phải chờ, nhưng Ronaldo đã có được một Quả Bóng Vàng 2013 trong lòng người xem bóng đá đích thực.

    Khổ nhất là những người đã chọn trao Quả bóng Vàng cho Messi từ hôm 16/11. Bởi Ronaldo đã và đang không ngừng "hành hạ" họ từ đó cho tới giờ, với những màn trình diễn chói sáng và (rất nhiều) những bàn thắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội