Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Ronaldo giờ là ai?
Đức Hoàng • 06:09 ngày 19/11/2013
World Cup 2014 có thể cho người ta câu trả lời. Có lẽ là số người đã từng cầu nguyện cho Ronaldo bị loại 4 năm về trước giờ đã giảm bớt, hoặc một phần trong số họ giờ muốn anh tới Brazil, để xem rằng sau 4 năm, CR7 có còn là gã trai đáng ghét ấy nữa hay không?
    1. Tháng 10/2009, cũng trong loạt đấu cuối của vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, cây viết Rob Kelly của tờ The Telegraph (Anh) có một bài viết thẳng thắn với tiêu đề: “Ronaldo chính là lý do tại sao tôi hy vọng Bồ Đào Nha không tới được World Cup”.

    Ông viện ra tư cách của anh, với đầy những vết đen, đặc biệt trong mắt một người Anh: việc nháy mắt khi Rooney bị thẻ đỏ ở World Cup 2006, những cú ngã vờ trên khắp các sân cỏ châu Âu, dấm dúi qua lại với Real Madrid khi còn khoác áo M.U,...

    Cũng năm 2009 ấy, một thày phù thủy tự xưng là Pepe tuyên bố đã yểm bùa để  Ronaldo gặp một chấn thương nặng, hòng chấm dứt sự nghiệp của anh. Pepe nói rằng “một phụ nữ giàu có nước ngoài” đã trả tiền để ông ta làm việc này. Các báo được một phen “nhậu” tưng bừng về đời tư của CR7 - có người đồn rằng mỹ nữ trả thù kia không ai khác chính là Paris Hilton.

    Đã có một thời như thế, cái thời mà Ronaldo gây ác cảm với rất nhiều người vì lối sống và cách hành xử cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thời mà những chiến công trên sân bị lu mờ bởi một đời sống đầy rẫy những scandal của một gã trai ngạo mạn.

    Nhiều người sẽ nói cách hành xử của Ronaldo không liên quan đến đẳng cấp của anh. Thật ra là có liên quan, bởi thể thao không chỉ là câu chuyện của cơ bắp, kỹ thuật và những chiếc cúp. Thể thao luôn phải gắn với một thái độ sống lành mạnh, và một thần tượng thể thao thì không nên diễn kịch, nhạo báng đối phương hay phản ứng với HLV. Những người ghét Ronaldo có cái lý của họ.

    2. Từ vòng loại World Cup trước đến vòng loại World Cup này, mọi chuyện đã thay đổi như thế nào?

    Người ta nói nhiều hơn tới những bàn thắng của Ronaldo thay vì các scandal và cách hành xử của anh. Bởi bàn thắng đang nhiều lên, việc ngã vờ hay thái độ trịch thượng đã giảm bớt. Ronaldo cũng đã làm bố rồi.

    Hôm qua, trong buổi họp báo trước thềm trận gặp Thụy Điển, anh dắt cả con trai đi. Đang trả lời giữa chừng, thì cậu bé cắt ngang và hỏi rất ngây thơ: “Bố ơi, tối nay con có được ngủ với bố không?”. Ronaldo cười. Đó là một hình ảnh rất đẹp và tạo ra nhiều thiện cảm ở ông bố bị con quấn chặt ấy.


    Nhưng Ronaldo vẫn còn một chút gì của Ronaldo quá khứ. Báo chí Thụy Điển đã làm ầm lên sau trận lượt đi vì những hành động của anh. CR7 húc đầu vào Mikael Lustig, chưa trúng, nhưng Lustig khẽ đưa tay lên ôm mặt theo phản xạ (không có ý định ăn vạ). Lát sau, khi đi ngang qua nhau, CR7 bắt chước cử chỉ ôm mặt đó, trề môi tỏ thái độ: “Định ăn vạ hả mày?”. Truyền thông Thụy Điển rất tức giận.

    3. Cuối cùng thì Ronaldo đã trở thành một người như thế nào,  World Cup 2014 có thể cho người ta câu trả lời. Có lẽ là số người đã từng cầu nguyện cho Ronaldo bị loại 4 năm về trước giờ đã giảm bớt, hoặc một phần trong số họ giờ muốn anh tới Brazil, để xem rằng sau 4 năm, CR7 có còn là gã trai đáng ghét ấy nữa hay không?

    Hãy bỏ qua đẳng cấp bóng đá, và xét đến khía cạnh con người, thì rõ ràng sự xuất hiện của Ronaldo ở Brazil thú vị hơn nhiều so với Zlatan Ibrahimovic. Siêu sao người Thụy Điển là một kẻ ngạo mạn thuần túy và không đa diện như ông bố trẻ bóng bẩy người Bồ Đào Nha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội