Sau trận, Ter Stegen thậm chí đã có những nhận xét rất thẳng thắn về sai lầm của các đồng đội: “Ơn trời là chúng tôi đã có 3 điểm, nhưng chúng tôi đã chơi không đạt yêu cầu và có nhiều điều cần phải được cải thiện. Tôi quá đơn độc ở nhiều tình huống. Đó là vấn đề chiến thuật và nó không được phép xảy ra”.
Nhận xét của Ter Stegen là hoàn toàn chính xác. Barca đã chơi quá tệ khi để Slavia Prague tung ra tới 24 cú dứt điểm, 9 trong số đó đi trúng đích và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Đức, họ đã nhận không chỉ 1 bàn thua. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở các trận gặp Dortmund mà Ter Stegen đẩy được quả penalty của Marco Reus, và cuộc chạm trán với Inter mà anh có pha cứu thua không tưởng trước cú đánh đầu của Lautaro Martinez.
Nếu không có những tình huống phản xạ xuất thần ấy, Barca có lẽ chỉ giành được 2 điểm thay vì 7 điểm để dẫn đầu bảng F như hiện tại. Thực ra đây cũng không phải mùa giải đầu tiên, Ter Stegen phải liên tục sửa chữa sai lầm cho các đồng đội. Nhưng rõ ràng, anh không thể một mình gánh công việc của cả hàng phòng ngự mãi được. Ter Stegen đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và quả thật, Barca cần phải thay đổi.
Mình Ter Stegen chấp tất Nếu không có sự xuất sắc của Ter Stegen, có lẽ Barca sẽ không thể duy trì thành tích bất bại chứ đừng nói đến chuyện đứng đầu bảng. Thủ thành người Đức đã cản phá được tới 12 trong tổng số 13 cú sút trúng đích của đối phương ở Champions League mùa này, chiếm tỷ lệ 92,3%. |