Bóng Đá Plus trên MXH

Sự bất lực của Diego Costa
Phong Linh • 10:02 ngày 15/11/2015
Với việc tiếp tục “tịt ngòi” và thi đấu kém cỏi trong trận thắng Anh rạng sáng qua, Diego Costa cho thấy anh đang bất lực ở tuyển Tây Ban Nha và hoàn toàn không phù hợp với lối chơi của đội bóng này…
    VIDEO: Tây Ban Nha 2-0 Anh (Giao hữu Quốc tế 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    1 BÀN SAU 10 TRẬN
    Trong trận thắng Anh rạng sáng qua, Diego Costa là cầu thủ thi đấu quyết tâm nhất, song cũng là cầu thủ gây thất vọng nhất của Tây Ban Nha. Chân sút của Chelsea hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công. Nhưng những gì anh làm được chỉ là ngay lập tức làm hỏng đường tấn công đó. Anh chỉ tung ra được 3 cú sút trong vô số lần được đồng đội tiếp đạn, và tất cả đều không trúng đích. Màn trình diễn thất vọng của Costa kết thúc ở phút 63 khi anh bị rút ra sân. Đáng buồn cho chân sút 27 tuổi này là chỉ khi anh rời sân, Tây Ban Nha mới có thể cụ thể hóa thế trận áp đảo thành những bàn thắng. 

    Như vậy, nỗi thất vọng mang tên Diego Costa tại tuyển Tây Ban Nha lại càng trở nên ê chề hơn. Số bàn thắng của Costa vẫn dừng ở con số 1 dù anh vừa trải qua trận đấu thứ 10 cho La Roja, tổng cộng là 728 phút thi đấu trên sân. Đó là hiệu suất thảm bại với bất cứ tiền đạo sắm vai chủ công nào ở mọi đội bóng, và càng thảm bại hơn ở một đội tuyển luôn áp đảo mọi đối thủ như Tây Ban Nha. Pha lập công duy nhất của Costa cho La Roja đến nay vẫn cũng chỉ là bàn cuối cùng và vô nghĩa trong trận thắng 4-0 trước đội bóng tý hon Luxembourg hồi giữa tháng 10 năm ngoái.


    COSTA KHÔNG HỢP VỚI LA ROJA
    Vậy nguyên nhân là vì đâu? Diego Costa thực ra không hề kém, phong độ của anh trong hơn 1 năm khoác áo Tây Ban Nha vừa qua không phải tệ, thậm chí có thời điểm ấn tượng. Chân sút nổi tiếng máu lửa này cũng luôn chơi hết mình khi được ra sân. Phải chăng anh không phù hợp với lối chơi của Tây Ban Nha? Có lẽ vậy.

    Costa là mẫu trung phong giỏi độc lập tác chiến hơn là phối hợp với các đồng đội. Anh thuộc về lối chơi phòng ngự phản công, cần khoảng trống và không gian rộng để tỳ đè, đột phá và dứt điểm. Cách chơi của anh là như vậy. Nhưng Tây Ban Nha lại là một đội bóng hoàn toàn khác. Họ luôn dồn ép đối thủ về phần sân nhà, bắt tất cả cầu thủ đối phương phải co về phòng ngự. Và khi đó, Costa trở nên… vô hại. Đơn giản, anh không giỏi xoay xở trong cự ly hẹp và trước một rừng hậu vệ.

    Trong lối chơi của Tây Ban Nha, tiền đạo phải biết phối hợp với các cầu thủ xung quanh hoặc chỉ cần chọn vị trí trong vòng cấm, mới có thể dễ dàng ghi bàn. Nhưng Costa không những xoay xở kém trong cự ly hẹp, mà lại luôn có xu hướng di chuyển quá rộng để tự đột phá và dứt điểm, theo đúng mẫu tiền đạo phòng ngự phản công. 

    Và đến trận thứ 10 thi đấu cho Tây Ban Nha rạng sáng qua, người ta đã cảm nhận rõ sự bất lực của Costa. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng không thể thay đổi được gì. Tiền đạo gốc Brazil này rõ ràng không phù hợp và lạc lõng trong cách chơi của người Tây Ban Nha. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội