Trước khi Real Madrid bước vào trận đấu ở vòng 38 La Liga 2019/20, HLV Zinedine Zidane bất ngờ thông báo: "Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn còn hợp đồng (2 năm) và muốn ở lại đây nhưng bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá. Môn thể thao này thay đổi từ ngày này qua ngày khác. Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy đến với tương lai của mình".
Nhưng mới đây, mọi chuyện đã sáng tỏ. Theo đó, Zidane vẫn sẽ ở lại Real ít nhất tới khi mùa giải 2020/21 kết thúc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi mà Zidane đang giúp cho Real tìm lại được sự ổn định và đặc biệt là chấm dứt được sự thống trị của Barcelona tại La Liga.
Chính chủ tịch Florentino Perez của Real từng chia sẻ: "Zidane là may mắn, phước lành của Real". Có lẽ vì lý do đó mà Perez phải giữ Zidane cho bằng được. Hành động của Perez được coi là phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu và tham vọng mà đội bóng Hoàng gia đặt ra trong tương lai.
Vào cuối mùa 2017/18, Perez từng bị sốc khi Zidane từ chức 5 ngày sau khi đưa Real vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp. Nhà cầm quân người Pháp sau đó trở lại Real vào tháng 3/2019 và gắn bó với CLB này cho tới nay.
Bây giờ, Zidane và Real vẫn còn cơ hội giành "cú ăn ba" khi phía trước vẫn còn mục tiêu Champions League còn trước đó đã vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha và La Liga.
Song song với việc tương lai được đảm bảo, Zidane sẽ được trao nhiều quyền lực hơn trong lĩnh vực chuyển nhượng. Chiến lược gia người Pháp dự tính mang về một số cầu thủ để thay thế cho những người không còn phù hợp như Gareth Bale hay James Rodriguez..
XEM THÊM
Ansu Fati và Riqui Puig: Những hy vọng cho Barca... mùa sau