Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Pháo lệnh "El Sextete"
Hồ Phương • 07:13 ngày 14/08/2014
“Mùa trước, Real Madrid hoàn tất cú El Decima và mùa này, chúng tôi còn mạnh mẽ hơn. Đội bóng đã sẵn sàng cho mục tiêu ăn 6”. Không ít người từng nghi ngờ khi Florentino Perez nói vậy hồi cuối tháng 7. Nhưng sau trận thắng Sevilla 2-0 vào rạng sáng qua, đúng là ông có lý.
    ĐỘI BÓNG QUÁI VẬT
    Chính xác hơn, dù đặt mục tiêu ăn 6, nhưng Perez “chỉ” khẳng định Real Madrid phải giành ít nhất 4-5 danh hiệu ở mùa 2014/15 sắp tới. Bởi theo quan điểm của ông trùm xây dựng, đội bóng dưới quyền HLV Carlo Ancelotti đã mạnh hơn nhiều sau sự xuất hiện của Toni Kroos và James Rodriguez. Tuy nhiên, khi ngài chủ tịch bộc lộ tham vọng, Los Blancos vẫn còn chưa bước vào loạt trận giao hữu trước mùa.

    Chỉ vài ngày sau, Real Madrid đã biến tuyên bố ấy trở thành ngớ ngẩn. Họ chơi cực tệ ở Guinness International Champions Cup 2014, khi hòa Inter 1-1 (thua 2-3 trên chấm luân lưu), thất thủ 0-1 trước Roma và bị một Man United đang tái thiết dưới quyền Louis van Gaal đánh bại với tỷ số 3-1. Người Madrid có thể lý giải rằng, những ngôi sao sáng nhất của họ vẫn chưa trở lại. Nhưng nhìn vào chuỗi thành tích đáng thất vọng này, các Madridista vẫn có nhiều lý do để e ngại.

    Tuy vậy, họ chẳng phải lo lắng quá lâu. Tại Cardiff, Kền kền trắng đã lấy lại hình ảnh của một cỗ máy hủy diệt. Cristiano Ronaldo đã vứt bỏ kỳ World Cup 2014 đáng thất vọng và 17 phút nhạt nhòa trước M.U để lập cú đúp. Gareth Bale và Karim Benzema là tác giả của 2 đường chuyền cho CR7 ghi bàn. Các tân binh Rodriguez và đặc biệt là Kroos đã hòa nhập cực tốt. Và thay cho sự hời hợt ở loạt trận giao hữu, Casillas đã chơi đầy chắc chắn. Kết quả là Sevilla thua, trong trận đấu mà HLV Unai Emery thừa nhận rằng các học trò của ông hoàn toàn bất lực trước đội bóng “quái vật” này.

    Real Madrid 2-0 Sevilla
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    SAU “DECIMA” LÀ “SEXTETE”
    Sevilla thất bại là dễ hiểu, bởi Real Madrid vượt trội đối thủ về mọi mặt. Trong khi Sevilla đã chia tay ngôi sao sáng nhất Ivan Rakitic (sang Barca) và vừa mất nốt tài năng trẻ Alberto Moreno vào tay Liverpool, Los Blancos mới “đốt” có 120 triệu euro trong mùa Hè này cho bộ ba Keylor Navas (10 triệu euro), Rodriguez (80) và Kroos (30). Trong đó, riêng phí chuyển nhượng của hai cái tên sau đã cao hơn giá trị của cả đội Sevilla (107,2 triệu euro).

    Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không phải là tiền. Sự đáng sợ của đội bóng dưới quyền HLV Ancelotti là trong khi các nhân tố mới chơi như thể đã khoác áo Real Madrid từ lâu, thì những tên tuổi cũ vẫn thi đấu đầy ấn tượng. Và quả thực, chỉ cần dàn Galacticos 3.0 duy trì được phong độ tuyệt vời này, cái đích “El Sextete” (cú ăn 6) mà chủ tịch Perez đề ra hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ.

    Dĩ nhiên, lặp lại chiến tích mà Barcelona từng đạt được trong năm 2009 là cực khó. Trước mắt, người ta chưa thể gạch tên đội bóng Catalan và cả Atletico trong các cuộc đua ở trong nước. Còn tại châu Âu, Real Madrid sẽ đứng trước cái dớp chưa đội bóng nào bảo vệ thành công ngai vàng Champions League. Thế nhưng cũng chưa bao giờ, Los Blancos lại tự tin như hiện tại.


    Vì cộng thêm Rodriguez, Kroos và Navas, Dải thiên hà của Perez đang tỏa sáng rực rõ. Bộ ba BBC (Benzema-Bale-Cris Ronaldo) vẫn thể hiện phong độ hủy diệt. Và niềm tin là thứ không hề thiếu tại Bernabeu, khi nhà cái MARCA Apuestas thậm chí đã ra tỷ lệ 26/1 (1 ăn 26) cho việc Real Madrid đánh chiếm cả 6 danh hiệu mùa này. Mà ngay sau Siêu Cúp châu Âu là 2 trận tranh Siêu Cúp TBN với Atletico.

    LA LIGA THỐNG TRỊ SIÊU CÚP
    Việc Real Madrid cùng Sevilla góp mặt trong trận đấu ở Cardiff một lần nữa cho thấy sự áp đảo của người TBN tại Siêu Cúp châu Âu. Đây là lần thứ 6 trong 10 mùa gần đây, danh hiệu này thuộc về một đại diện của La Liga. Nhìn rộng hơn, các đội bóng xứ bò tót đã 11 lần đoạt Siêu Cúp châu Âu, hơn cả Italia (9), Anh (7), Hà Lan và Bỉ (cùng 3 lần).

    Bảng vàng siêu cúp châu Âu 10 mùa gần nhất
    2014 Real Madrid (TBN)
    2013 Bayern Munich (Đức)
    2012 Atletico (TBN)
    2011 Barcelona (TBN)
    2010 Atletico (TBN)
    2009 Barcelona (TBN)
    2008 Zenit (Nga)
    2007 AC Milan (Italia)
    2006 Sevilla (TBN)
    2005 Liverpool (Anh)

    CON SỐ:
    78 - Cộng thêm chiếc Siêu Cúp châu Âu 2014, Real Madrid đã giành tổng cộng 78 danh hiệu chính thức trong lịch sử, và cân bằng thành tích của Barcelona. Cụ thể, họ đã giành được 10 Cúp C1/Champions League, 2 UEFA Cup, 2 Siêu Cúp châu Âu, 32 La Liga, 19 Cúp Nhà Vua, 9 Siêu Cúp TBN, 3 Cúp Liên lục địa và 1 Copa de la Liga. Ngoài ra, HLV Carlo Ancelotti cũng đã có danh hiệu thứ 3 với Real Madrid, ngang Luis Carniglia, Miljan Miljanic và người tiền nhiệm Jose Mourinho.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội