Bóng Đá Plus trên MXH

Những thủ môn chung cảnh ngộ với Casillas ở La Liga
Duy Nguyễn • 13:34 ngày 18/10/2013
Iker Casillas đã không còn giữ được vị trí chính thức của mình ở cả Real lẫn ĐTGQ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không được ra sân thi đấu. Casillas phải cảm thấy mình vẫn còn may mắn, bởi riêng ở La Liga cũng có nhiều thủ môn thậm chí còn không có cơ hội được thể hiện tài năng của mình.
    Thủ môn đóng vai trò cực kì quan trọng đối với một CLB, những người đã được đảm nhận vai trò này thì thường sẽ không bị thay đổi trong một thời gian dài. Tất nhiên, đi kèm với thực tế đó là việc các thủ môn dự bị có rất ít cơ hội được sử dụng. Những thủ thành "hạng hai" có thể được ra sân trong mội vài trận đấu Cúp, nhưng băng ghế dự bị sẽ luôn là vị trí quen thuộc của họ trong suốt mùa giải.

    Casillas đã từng là số 1, nhưng hiện tại anh đã thất thế và không thể giữ được vị trí chính thức ở Real. Phải đóng thế cho Diego Lopez, tình cảnh của "thánh Iker" giờ cũng chẳng khác gì những Jose Manuel Pinto hay Carlos Kameni, những thủ môn danh tiếng đang phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.  



    Jose Manuel Pinto

    Barca, Jose Manuel Pinto là trường hợp khá điển hình. Anh là một thủ môn dày dạn kinh nghiệm, mặc dù thể hiện khá tốt trong những lần được vào sân ở một số trận đấu tại Cúp Nhà Vua. Song, đối với các HLV, vị trí chính thức trong khung gỗ phải thuộc về Victor Valdes. Đó là việc không cần phải bàn cãi. Điều tương tự cũng xảy đến với Daniel Aranzubia tại Atletico Madrid, khi anh luôn phải xếp sau Thibaut Courtois.

    Đáng chú ý, trong số những thủ môn “sa cơ lỡ vận”, vẫn có những cái tên hết sức nổi bật. Tiêu biểu như trường hợp của Carlos Kameni, cựu ngôi sao của Espanyol, nay đang phải ngồi dự bị ở Malaga. Hay một cái tên khác là Oscar Ustari, người vừa kí hợp đồng với Almeria mùa Hè vừa qua để… đánh bóng ghế dự bị. 


    Orestis Karnezis

    Tiếp đó còn phải kể đến Orestis Karnezis, thủ môn số từng là người gác đền số 1 ở ĐT Hy Lạp và Panathinaikos. Mùa Hè vừa qua, Karnezis đã quyết định rời quê hương đi tìm những thử thách mới khi anh chuyển tới Udinese. Nhưng ngay sau đó, thủ môn này ngay lập tức bị đẩy đến Granada theo một bản hợp đồng cho mượn và hiện anh vẫn đang phải mòn mỏi chờ cơ hội được ra sân.

    Ngoài những gương mặt kể trên, những Juan Carlos (Villareal), Codina (Getafe), Javi Varas (Sevilla), Tono (Elche), Andersen (Betis), Guaita (Valencia) hay Riesgo (Osasuna) cũng là các thủ môn không đến nỗi bất tài, nhưng họ hầu như không có cơ hội được thể hiện tài năng ở sân chơi cấp CLB số 1 Tây Ban Nha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội