Bóng Đá Plus trên MXH

Những tân binh của Real thời hậu Ronaldo: Chỉ Courtois là không thể đụng tới
Hồng Duy • 15:30 ngày 12/08/2020
Real Madrid đã kết thúc mùa giải 2019/20 với chức vô địch La Liga, đồng nghĩa với việc Zinedine Zidane đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất. Tuy nhiên, chiến tích đó có được nhờ phần nhiều vào đóng góp của những cựu binh thay vì các tân binh.

    Kể từ lúc siêu sao Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus ở mùa Hè 2018 thì Real Madrid đã chi ra 474 triệu euro mua sắm các tân binh. Tuy nhiên, phần lớn những bản hợp đồng mà Real mang về đều không thành công. Rất nhiều bản hợp đồng trong số đó là những cầu thủ trẻ và chưa thể đóng góp quá nhiều cho CLB. Có lẽ chỉ ngoại trừ thủ thành Thibaut Courtois và Ferland Mendy, cầu thủ đã gây ấn tượng trong vai trò hậu vệ trái.

    Ferland Mendy
    Thương vụ khôn ngoan của Perez

    Mendy từng bị nghi ngờ về khả năng thích ứng tại Real nhưng từng bước cầu thủ người Pháp nhận được sự tin tưởng của ông thầy đồng hương Zidane. Sự xuất hiện của Mendy giúp cho hành lang trái của Real có thêm sự cạnh tranh. Thậm chí, có thời điểm Mendy được đẩy sang phải khi cần thiết. Rõ ràng, con số 48 triệu euro mà Real bỏ ra để mua anh từ Lyon là hợp lý và xứng đáng.

    Rodrygo Goes
    Hoàn hảo

    Mùa giải đầu tiên của Rodrygo tại Real là rất ấn tượng bởi dù sao, anh chàng  này mới có 19 tuổi. 29 trận, 1.696 phút thi đấu với 9 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường thực sự là những con số trong mơ đối với bản hợp đồng 45 triệu euro này. Anh kết thúc mùa giải 2019/20 với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 của đội. 

    Eden Hazard
    Thất vọng tột cùng

    Khi Real chi ra 115 triệu euro mua Hazard từ Chelsea, anh được kỳ vọng sẽ thay thế Cristiano Ronaldo gánh vác hàng công đội bóng. Nhưng đổi lại, Hazard chủ yếu làm bạn với chấn thương và chỉ có 1 bàn và 7 kiến tạo sau 22 trận. Rõ ràng, Real cần nhiều hơn thế ở Hazard.

    Eder Militao
    'Nho vẫn còn xanh'

    Mùa giải đầu tiên của Militao tại Real là rất tệ. Những trận đấu mà cầu thủ này để lại ấn tượng là không nhiều. Anh chưa cho thấy đủ khả năng để gánh vác trọng trách khi Sergio Ramos hay Raphael Varane không thi đấu. Militao xem ra còn nhiều điều cần chứng tỏ để không khiến CĐV cảm thấy con số 50 triệu euro mà Real mua anh từ Porto là hoang phí.

    Luka Jovic
    Siêu tệ hại

    Nếu tính ở khía cạnh gây thất vọng thì Hazard vẫn chưa phải là số 1. Vị trí đó nên thuộc về trung phong Luka Jovic. Real chi ra tới 60 triệu euro để mua Jovic từ Frankfurt nhưng đổi lại, họ chỉ có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 27 trận.

    Vinicius Junior 
    Cần thêm thời gian hoàn thiện

    Với Zidane, Vinicius cần thêm thời gian để mài giũa bản thân và hoàn thiện hơn nữa. Do vậy, không phải lúc nào Zidane cũng xếp Vinicius đá chính. Ở mùa giải thứ 2 tại Real, Vinicius có 5 bàn và 4 kiến tạo sau 38 trận. Bây giờ, CĐV hi vọng Vinicius sẽ trưởng thành hơn nữa ở mùa giải mới khi Karim Benzema bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp còn BLĐ có vẻ sẽ không chi tiền mua sao trong hè 2020.

    Thibaut Courtois
    Thành công lớn nhất

    Thủ thành người Bỉ đã chứng tỏ mình là một bản hợp đồng tuyệt vời với giá 35 triệu euro. Courtois đã có mùa giải 2019/20 vô cùng xuất sắc khi tìm lại được phong độ từng giúp anh là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới.

    Alvaro Odriozola
    Kẻ bị lãng quên

    Khi Real mua Odriozola với giá 30 triệu euro từ Sociedad, họ coi anh là phương án thay thế cho Dani Carvajal trong tương lai. Tuy thế hậu vệ nhỏ bé này lại chẳng thể gây ấn tượng tại đội bóng mới. Mùa Đông 2020, anh được cho Bayern mượn nhưng cũng không được sử dụng mấy.

    Mariano Diaz
    Sự trở lại không thành công

    Khi Mariano tỏa sáng rực rỡ ở Lyon, Real quyết định chi ra 21 triệu euro để mua lại anh và trao chiếc áo số 7. Nhưng chấn thương đã khiến Mariano không thể thi đấu nhiều. Vào thời điểm Zidane quay lại Real, Mariano cũng chẳng tạo được niềm tin ở ông thầy người Pháp. Bây giờ, anh đang nằm trong danh sách chuyển nhượng.

    Brahim Diaz
    Vẫn còn tương lai ở Bernabeu?

    Real phải chi 17 triệu euro để mua Brahim từ Man City. Dù vậy vì nhiều lý do mà anh không được sử dụng thường xuyên. Tiền vệ 21 tuổi chỉ có 206 phút thi đấu trong 10 trận, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, Zidane có thể sẽ trao thêm cơ hội cho Brahim ở mùa giải mới.

    Andriy Lunin, Takefusa Kubo, Reinier và những người còn lại

    Real Madrid đã làm việc chăm chỉ để lên kế hoạch cho tương lai của họ. Sự tiến bộ của Martin Odegaard là tấm gương để những người khác noi theo, đó là Lunin, Kubo và Reinier. Real Madrid đã chi 8,5 triệu euro cho Lunin, Kubo đến miễn phí và Reinier được mua với giá 30 triệu euro.

    Khi Real trả Alphonse Areola lại cho PSG, nhiều khả năng vị trí dự bị cho Courtois sẽ thuộc về Lunin. Trong khi đó, Kubo dù chơi cực hay ở Real Mallorca nhưng chưa có hộ chiếu nên tiếp tục thi đấu cho 1 CLB khác theo dạng cho mượn là Villarreal ở mùa giải tới.

     

    XEM THÊM

    Giờ là thời điểm hoàn hảo để Martin Odegaard trở lại Real Madrid

    Real sẽ gia hạn thêm 2 năm với Ramos

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội