Bóng Đá Plus trên MXH

Những lý do để tin Barca sẽ hồi sinh ở phần còn lại của mùa giải
Ngọc Trung • 11:11 ngày 19/04/2016
Tuy tiếp tục gây thất vọng với trận thua Valencia nhưng Barcelona phần nào cho thấy dấu hiệu hồi sinh...

    TỪ THUA TOÀN DIỆN ĐẾN THUA TRÊN THẾ THẮNG

    Sau loạt trận giao hữu ĐTQG và vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Barcelona sụp đổ hoàn toàn. Từ trận cầu Siêu kinh điển, cuộc đụng độ Atletico Madrid tại Champions League cho đến chuyến hành quân đến sân của Real Sociedad, Barca không còn là chính mình, thể hiện bộ mặt bạc nhược, mệt mỏi và bệ rạc. 

    Bởi vậy, những thất bại của đội bóng xứ Catalan tuy bất ngờ về tính thời điểm nhưng không bất ngờ về những gì diễn ra trên sân cỏ. Tuy nhiên, trận thua Valencia cuối tuần qua thì thực sự đáng tiếc cho thầy trò Luis Enrique. Barca áp đảo về mặt thế trận, tạo ra vô khối cơ hội ăn bàn rõ rệt và chỉ thua tình huống, hay nói trắng ra là thua do thiếu may mắn.

    Nếu so sánh với Barca trước quãng nghỉ, có chăng sự khác biệt chỉ là các chân sút quá vô duyên. Điều đó cũng cho thấy thầy trò Luis Enrique bắt đầu lấy lại phong độ. Thế nên có thể nói rằng sau khi chạm đáy, đồ thị phong độ Barca đang có dấu hiệu phục hồi. Và ai dám đánh cược ở trận đấu tới, nếu được trao cơ hội như vậy, MSN và đồng đội sẽ tiếp tục bỏ lỡ?

    Barca chơi không hề tệ ở trận gặp Valencia
    Barca chơi không hề tệ ở trận gặp Valencia

    LỢI THẾ TỪ BẢNG XẾP HẠNG VÀ LỊCH THI ĐẤU

    Nói cho cùng, Barca vẫn đang dẫn đầu La Liga 2015/16 tuy chỉ là lợi thế rất mỏng manh (xếp trên Atletico nhờ chỉ số phụ, nhiều hơn Real 1 điểm). Hơn thế nữa, lịch thi đấu của đội bóng xứ Catalan nhẹ nhàng gấp bội đối thủ. Cho đến khi mùa giải hạ màn, Barca chỉ phải đối đầu Deportivo, Sporting Gijon (sân nhà), Real Betis (sân khách), Espanyol (sân nhà), Granada (sân khách), những đội bóng yếu tại Tây Ban Nha.

    Trong khi đó, Real Madrid phải đối đầu Villarreal (sân nhà), Rayo Vallecano (sân khách), Real Sociedad (sân khách), Valencia (sân nhà), Deportivo (sân khách). Còn Atletico chạm trán Athletic Bilbao (sân khách), Malaga, Rayo Vallecano (sân nhà), Levante (sân khách), Celta Vigo (sân nhà). Hơn nữa, hai đội bóng thành Madrid vẫn phải căng sức tại đấu trường Champions League.

    KINH NGHIỆM VƯỢT GIÔNG BÃO

    Đây không phải lần đầu Barca rơi vào tình cảnh bị loại khỏi Champions League và để cho đối thủ áp sát tại đấu trường La Liga. Đó là mùa giải 2009/10. Sau trận hòa Espanyol ở vòng 33, đội bóng xứ Catalan để cho Real thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. Sau đó, thầy trò Pep Guardiola để cho Inter Milan đánh bại tại bán kết Champions League. Dù vậy, kết thúc mùa giải Barca vẫn có được cú đúp danh hiệu La Liga và Cúp Nhà vua.

    So với Real và Atletico, lịch thi đấu của Barca nhẹ nhàng hơn hẳn
    So với Real và Atletico, lịch thi đấu của Barca nhẹ nhàng hơn hẳn

    MESSI THOÁT KHỎI ÁP LỰC MỐC 500

    Từ lúc trở lại Nou Camp từ Argentina, Lionel Messi chịu rất nhiều áp lực, một trong số đó đến từ cột mốc 500 bàn. Mọi con mắt, mọi ống kính đều đổ dồn về phía siêu sao người Argentina. Chính điều này khiến Messi bị căng cứng về mặt tâm lý.

    Và cuối cùng, ở trận gặp Valencia cuối tuần qua, Messi cũng chạm mốc 500 bàn và thoát ra khỏi áp lực khủng khiếp ấy. Đáng nói, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo một đội bóng châu Âu chạm tới cột mốc này (28 tuổi 298 ngày). Tất nhiên, khi đôi chân đã được giải phóng, ngăn cản La Pulga là điều không thể.

    Barca thua liên tiếp: Vì đâu nên nỗi?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội