CẠNH TRANH LÀ ĐỘNG LỰC
“Sự kỳ vọng ở Nou Camp luôn rất lớn và càng ngày, nó càng lớn hơn. Mục tiêu của Barca luôn là giành mọi danh hiệu có thể và mùa trước, chúng tôi đã thất bại ở Champions League”. Iniesta đã bắt đầu buổi phỏng vấn với tờ Mundo Deportivo như vậy, và người ta có thể thấy rõ sự tiếc nuối của tiền vệ 32 tuổi. Vì trong mùa giải mà Barca dừng bước ở tứ kết, kình địch Real Madrid của họ lại bước lên đỉnh châu Âu.
Quan trọng hơn, vì với một đội bóng đã giành tổng cộng 23 danh hiệu trong 1 thập kỷ như Barca (3 Champions League, 6 La Liga), bất kỳ thất bại nào cũng đều đau đớn. Tuy nhiên, người Catalan đã có sự tăng cường mạnh mẽ cho mục tiêu phục thù. Iniesta đánh giá rất cao các tân binh vừa cập bến Nou Camp khi cho rằng “tất cả đều là những cầu thủ chất lượng và còn rất trẻ, đồng nghĩa với việc họ có thể giỏi hơn nữa”. Và tiền vệ người Fuentealbilla cũng không hề e ngại mối đe dọa từ những bản hợp đồng mới như Andre Gomes hay Denis Suarez.
“Sự cạnh tranh ở Barca rất khắc nghiệt. Muốn đá chính, bạn luôn phải chơi ở phong độ đỉnh cao. Nếu sợ hãi, tôi đã sớm rời Nou Camp”, Iniesta khẳng định. Tuyển thủ Tây Ban Nha cũng cho rằng “chính sự cạnh tranh sẽ giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn”, chưa kể “mỗi cầu thủ đều có thế mạnh riêng” và với Gomes và Suarez, Barca sẽ có thêm các lựa chọn cho mặt trận tấn công. Ngoài ra, Iniesta không nghĩ rằng sự cạnh tranh trước khung thành sẽ ảnh hưởng tới đội bóng, vì “cả Ter Stegen lẫn Bravo đều là những người gác đền xuất sắc và chuyên nghiệp”.
KỲ VỌNG VÀO MESSI
Nói tới hàng công của Barca mùa tới, thủ quân của Barca hy vọng Luis Suarez sẽ duy trì được phong độ bùng nổ như 2 mùa gần nhất, và tin rằng cầu thủ trẻ Munir có thể trở thành phương án dự phòng hiệu quả của bộ ba M-S-N (Messi-Suarez-Neymar). Bên cạnh đó, anh cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào Lionel Messi. Tiền vệ này khẳng định: “Dù vừa trải qua một mùa Hè khó khăn, nhưng Messi luôn biết cách trở lại một cách đầy mạnh mẽ. Cậu ấy càng chơi xuất sắc, chúng tôi càng dễ đạt được các mục tiêu hơn”.
Iniesta không muốn bình luận gì về quyết định từ giã đội tuyển Argentina của người đồng đội. Vì theo anh, mỗi cầu thủ “nên làm những điều khiến mình thoải mái nhất”. Và dù tin tưởng Messi sẽ sớm lấy lại vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Iniesta lại từ chối nhận xét về việc UEFA gạch tên Leo khỏi danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2015/16. Bởi với tiền vệ này thì “những người bầu chọn luôn có lý do riêng của mình”.
Cuối cùng, Iniesta thừa nhận mình “không hiểu rõ lắm về HLV Julen Lopetegui”, người được bổ nhiệm thay thế Vicente del Bosque sau EURO 2016. Tuy nhiên, cầu thủ 32 tuổi vẫn biết chiến lược gia 49 tuổi có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt ở cấp độ đội tuyển, đặc biệt là các đội trẻ. Và thủ quân Barca cũng khẳng định, anh cùng các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha “sẽ hỗ trợ tối đa cho HLV Lopetegui, để La Roja sớm lấy lại vị thế của một đội bóng hàng đầu thế giới”.