Trong ngày mà đại kình địch Real Madrid cũng thua trận trước Cadiz, thất bại của Barca trước Getafe dễ thông cảm hơn. Nhưng Koeman thì không thể thông cảm cho hành vi lăng mạ của Nyom. Chiến lược gia người Hà Lan thậm chí đã có những trao đổi thẳng thắn với người đồng cấp bên kia chiến tuyến Jose Bordalas về học trò của ông ta sau khi trận đấu kết thúc.
Koeman tiết lộ: "Tôi nói với Jose Bordalas rằng cầu thủ số 12 (Nyom) đã cực kỳ thiếu tôn trọng tôi. Tôi sẽ không nói ra những từ mà Nyom đã dùng ở đây nhưng tôi có nói với Bordalas.
Nyom đã xúc phạm tôi rất nhiều lần, cậu ta cực kỳ thiếu tôn trọng. Tôi không thể chấp nhận nổi điều đấy. Chúng ta không thể để những hành vi tương tự lặp lại ở bóng đá hiện đại. Tôi sẽ không nhắc lại những từ ngữ đấy đâu nhưng nó rất bẩn thỉu".
Nyom còn gây tranh cãi trong trận này khi có rất nhiêu pha phạm lỗi, thậm chí là đánh cùi chỏ vào mặt Lionel Messi nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận thẻ vàng. Đây cũng là trận đấu mà toàn đội Getafe đã chủ động chơi tiểu xảo khi có tới 20 tình huống phạm lỗi cả thảy.
"Tôi không muốn nói về trọng tài", Koeman tiếp lời. "Tôi nghĩ nếu bạn xem trận đấu, bạn sẽ thấy những pha phạm lỗi, những thẻ phạt, bạn sẽ có ý kiến của riêng mình. Tôi không muốn nói thêm nữa, đây không phải ngày dễ dàng với các trọng tài.
Có 1 trọng tài chính, 2 trợ lý, 1 trọng tài bàn và tổ VAR. À mà tôi không biết chúng ta có VAR trong ngày hôm nay không nữa. Nhưng điều quan trọng là phải tự nhìn lại bản thân mình".
XEM THÊM
Barcelona: Koeman đang thất hứa với Griezmann