Bóng Đá Plus trên MXH

Giờ Casillas đã biết chỗ mình ở đâu
Q.Nguyên • 15:18 ngày 28/08/2013
Iker Casillas đang phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Sau khi đội hình Real gặp Granada được công bố, Casillas đã biết anh sẽ phải quen với cảm giác bứt rứt ngồi trên ghế dự bị.
    Iker Casillas đã rơi vào trạng thái hụt hẫng sau khi bị Ancelotti cho ngồi dự bị ở trận mở màn La Liga mùa giải mới. Dẫu vậy, dù vô cùng thất vọng nhưng có lẽ Casillas vẫn còn chút hy vọng bởi như Ancelotti giải thích thì, ông chọn Lopez vì thủ thành này có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

    Nhưng đến trận thứ 2 gặp Granada, mọi chuyện coi như đã rõ ràng. Người bắt chính cho Real tiếp tục là Diego Lopez còn Casillas tiếp tục ngồi cắn móng tay trong cabin huấn luyện. Thể lực không phải là vấn đề đẩy Casillas lên ghế dự bị nữa. Carletto sau trận đã nói rất ngắn gọn về quyết định của mình: “Diego Lopez đã chơi trận đầu tiên và trận thứ 2 và ở thời điểm này cậu ấy chơi tốt. Đó là tất cả”. Có thể hiểu, Ancelotti chọn Lopez đơn giản là vấn đề chuyên môn. Bất chấp áp lực nặng nề đến bởi hình ảnh thủ thành đội trưởng trong mắt người Real như một “vị thánh”, Ancelotti vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Ông đã gửi thông điệp rất rõ, Diego Lopez gần như sẽ là “số 1” của ông trong mùa giải này.


    Lopez sẽ là số 1 của Real mùa này

    Thời kỳ tăm tối trong năm cuối cùng của Jose Mourinho tại Real tưởng như đã ở lại sau lưng “Thánh Iker”, nhưng rốt cuộc, nó vẫn kéo dài sang thời Carlo Ancelotti.

    Ngay sau trận, lập tức rộ lên thông tin Casillas đang tính đường rời Real Madrid. Nếu Casillas muốn chia tay Real, anh sẽ nhận được sự thông cảm dù nó gây sốc nếu điều đó thành sự thật. Nói như cựu HLV Real, Bern Schuster thì: “Không thể tưởng tượng Raul chơi cho đội bóng khác, và với Iker cũng vậy. Nhưng năm sau có World Cup và cậu ấy không thể phí hoài một năm ngồi ghế dự bị. Cậu ấy phải được ra sân”.

    Những gì Bern Schuster nói cũng có thể coi là một lời khuyên gửi tới Casillas. Anh là một huyền thoại, là một hình tượng tại Bernabeu nhưng không có nghĩa anh vẫn sẽ được sự ưu ái từ HLV Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha. Không một vị HLV nào dám đánh bạc với một thủ môn không duy trì được cảm giác bắt bóng trong suốt một thời gian dài dù Del Bosque vẫn cho thấy niềm tin ông đặt vào Casillas với phát biểu: “Chúng ta nên tôn trọng và đánh giá cao Casillas và với những người cạnh tranh với cậu ấy”.


    Casillas nên tìm bến đỗ mới cho hy vọng bắt chính tại World Cup 2014

    Tất nhiên, Casillas vẫn có thể lựa chọn ở lại Bernabeu và chờ cơ hội, có thể khi Diego Lopez… chấn thương chẳng hạn, giống như Lopez đã chớp được sau khi anh bị gãy ngón tay. Casillas cũng từng lấy lại được vị thế tại Bernabeu nhờ chấn thương của Cesar Sanchez trước trận chung kết Champions League 2001/02 gặp Leverkusen. Như vậy thì Casillas sẽ phải cầu Chúa hàng ngày. Nhưng Chúa đâu phải lúc nào cũng nghe thấy lời cầu nguyện của anh, và may mắn không phải khi nào cũng là người bạn song hành.

    Vậy thì thay vì chờ may mắn, Casillas nên chăng tự đưa ra quyết định để có thể cứu vãn sự nghiệp của mình?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội