Bóng Đá Plus trên MXH

Cafe tối: Đoạn cuối con đường
• 19:54 ngày 09/06/2014
Tây Ban Nha đã làm nên điều chưa từng có trong lịch sử: 3 lần liên tiếp vô địch giải lớn (EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012). Song "La Seleccion" vẫn khát khao làm tiếp một điều kỳ diệu nữa.

    Nếu vô địch World Cup 2014, TBN sẽ là đội đầu tiên vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp trong khi đang là đội vô địch EURO 2 kỳ liên tiếp. Kỳ tích này, có thể sẽ không bao giờ bị phá, vì bóng đá hiện đại có quá nhiều cách để… thất bại trong khi có rất ít cách để thành công ở 2 giải đấu liên tiếp (hãy nhìn Champions League ra đời hơn 2 thập kỷ mà chưa có đội nào vô địch 2 năm liên tiếp).

    Tài năng và sự xứng đáng của La Seleccion trong chặng đường vinh quang từ năm 2008 đến 2012 là điều không thể phủ nhận, nhưng không thể không nhắc rằng TBN có không ít lần được số phận mỉm cười với họ. 

    Ngay ở rào cản đầu tiên trên chặng hành trình kỳ diệu, La Seleccion đã gặp may (thắng Italia ở loạt sút luân lưu 11m ở trận đầu tiên thuộc giai đoạn knock-out ở EURO 2008). Ai cũng biết khi đá luân lưu 11m, đội cực yếu cũng có thể thắng đội cực mạnh, kiểu Việt Nam đánh bại Brazil ở loạt “đấu súng” cũng là bình thường. 

    Ở World Cup 2010, nếu Arjen Robben không dứt điểm quá tồi, chức vô địch thế giới đã thuộc về Hà Lan chứ không phải TBN. Trước đó, La Furia Roja cũng đã may mắn thoát hiểm trước đối thủ yếu hơn hẳn là Paraguay.

    Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch EURO 2012

    Ở EURO 2012, nếu Cristiano Ronaldo không dứt điểm ra ngoài khi đối diện với Iker Casillas vào cuối trận, TBN đã bị loại ngay ở bán kết.

    Những may mắn thật rõ rệt đã góp phần làm nên thành công vang dội của TBN, vì xác suất để Ronaldo hỏng ăn (như tình huống kể trên) chỉ là 10%, tức cỡ xác suất thất bại khi sút hỏng phạt đền. 

    Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Muốn làm chuyện vĩ đại, hẳn có vận trời, cũng giống Alex Ferguson làm “danh tướng” cũng phải nhờ đến “điều kỳ diệu Nou Camp 1999”. Không có khí số tốt, thì Khổng Minh dồn Tư Mã Ý vào hang sâu cũng không thể dùng “đốt” binh Nguỵ được, vì ông trời bỗng làm mưa.

    Tất nhiên, quy luật của cuộc đời là có sinh sẽ có tử, có khởi đầu sẽ có kết thúc. Phải chăng, kết thúc sẽ đến với TBN ở World Cup 2014, khi có quá nhiều điều kiện để… thất bại?

    Dù vẫn là ứng viên hàng đầu nhưng La Seleccion binh già lực giảm, lại từng thua Brazil 0-3 ở chung kết Confederations Cup 2013 (Brazil là chủ nhà World Cup 2014, thi đấu ngoài châu lục của mình tại các kỳ World Cup luôn là khó khăn lớn cho các đội châu Âu).

    Quá nhiều bất lợi nên nếu TBN thất bại, thầy trò Del Bosque cũng không lo bị ném đá. Còn ngược lại? Đó có thể là thành công vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá TBN, và cả chiều dài lịch sử World Cup.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay