Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & nỗi ám ảnh lịch sử
Trần Minh • 18:42 ngày 19/04/2016
Đội bóng nào cũng muốn làm nên lịch sử, nhưng không phải ai cũng có khả năng vượt qua được những áp lực mà lịch sử tạo ra. Bacelona chỉ là một nạn nhân mới nhất.
    Các phóng viên đã ghi lại được một khung cảnh thật xúc động sau khi Barcelona để thua Atletico ở tứ kết lượt về Champions League: Andres Iniesta khóc. Hình ảnh đó cho thấy việc Iniesta là cầu thủ Tây Ban Nha được yêu mến nhất hiện nay là hoàn toàn xứng đáng. Một con người đã giành đủ mọi vinh quang trong đời cầu thủ với bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu mà vẫn có thể rơi lệ sau một thất bại, đủ biết anh ta yêu CLB mà mình khoác áo, cũng như yêu bóng đá đến mức độ nào.

    Giọt nước mắt của Iniesta cũng nói lên được một việc: anh thực sự tiếc nuối một cơ hội vàng để làm nên lịch sử. Với một đội bóng đã chinh phục rất nhiều danh hiệu trong một thời gian ngắn như Barca, không có nhiều thử thách khiến họ phải dốc toàn bộ tâm trí như việc bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

    Lịch sử chưa có đội nào làm được việc đó và Barca khao khát trở thành đội bóng đầu tiên. Như đã nói, logo Champions League biểu trưng cho 7 đội bóng đã từng bảo vệ thành công chức vô địch Cúp C1, Barca đã vô địch Champions League 4 lần, nhưng họ vẫn chưa được “đính sao” trên chiếc logo đó.

    Baca sở hữu đội hình quá mạnh. Bao giờ thì mới lại có một đội bóng sở hữu ba ngôi sao tấn công hay nhất đương đại, đã vậy ba ngôi sao ấy không kèn cựa nhau mà còn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý? Bao giờ thì Barca mới tập hợp được một đội hình mơ ước với trung vệ hay nhất thế giới (Gerard Pique), tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới (Sergio Busquets) và một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới (Andres Iniesta)? Tức là Barca có đủ tiềm lực để làm nên lịch sử mà nếu vuột mất, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai. 


    Thế nhưng, tham vọng ấy đã bị giết chết bởi sự tàn nhẫn, thực dụng của thầy trò HLV Diego Simeone. Iniesta trước khi lên chiếc xe bus về lại Barcelona và khóc trên ấy, đã nói: “Thất bại này quá khó chấp nhận. Nhưng những danh hiệu còn lại cũng quan trọng”.

    Chữ “cũng” đã tố cáo Iniesta. Họ bị ám ảnh bởi Champions League. Đấy là một nỗi ám ảnh từng bị Jose Mourinho vạch trần hồi năm 2010. Ngày ấy, Barca hùng mạnh của Pep Guardiola cũng đang trên đường bảo vệ chức vô địch Champions League, đã vậy trận chung kết còn diễn ra trên sân Bernabeu của đại kình địch Real Madrid. 

    Và Mourinho đã vận dụng đủ mọi chiêu trò để phơi bày nỗi ám ảnh ấy. Mourinho nói đi nói lại, kết quả là Barca đã không còn là chính mình ở trong cả hai lượt trận. Lượt đi họ còn viện dẫn do phải đi xe bus, nhưng lượt về họ cũng luống cuống cho dù Inter Milan phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu.

    Barca là một đội bóng vĩ đại. Nhưng ước vọng vĩ đại đã giết chết đội bóng vĩ đại ấy trong mùa bóng này. “Mọi đội bóng đều ao ước có thể giành cú đúp, và chúng tôi đang có cơ hội làm điều ấy”, HLV Luis Enrique nói.

    Barca thua liên tiếp: Vì đâu nên nỗi?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Đúng, nhưng Barca thì chưa bao giờ xem cú đúp là thành công trong mùa này. Trong lịch sử 116 năm của Barca, chỉ có 6 lần họ giành cú đúp vô địch quốc nội là 1952, 1953, 1959, 1998, 2009 và 2015. Nhưng Barca của 2016 là một Barca khác. Họ xứng đáng với những cái đích lớn hơn là cú đúp “nội địa” của bóng đá Tây Ban Nha.

    Khi Gerard Pique đánh đầu tung lưới Real Madrid ở trận El Clasico mấy tuần trước, họ tạm thời mở rộng khoảng cách với đối thủ này lên thành 13 điểm. Bây giờ thì khoảng cách ấy chỉ còn 1 điểm. 12 điểm biến mất như có phép màu, chỉ vì Barca mang trên vai gánh nặng phải làm nên lịch sử. Và khi mơ ước bị vùi dập, họ vẫn chưa thể đứng dậy.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội