Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & những vụ bán đi mua lại sản phẩm lò La Masia
DUY KHÁNH • 11:15 ngày 20/06/2017
Nếu Hector Bellerin đầu quân cho Barcelona, với cái giá 40 triệu euro như đội bóng xứ Catalan đưa ra, anh sẽ tiếp bước Fabegas và những đứa con lưu lạc từng trở lại Nou Camp.

    Ivan de la Pena

    Giữa Pep Guardiola và Xavi Hernandez, La Masia từng cung cấp cho Barcelona một chân chuyền rất sáng giá. Đó là Ivan de la Pena. "Tiểu phật" khởi đầu trong màu áo Barca rất suôn sẻ, ngay mùa giải đầu tiên anh đã kết hợp với Ronaldo thành cặp chân chuyền và chân sút lợi hại bậc nhất Tây Ban Nha. Mùa Hè 1998, vì không được Louis van Gaal trọng dụng, Ivan de la Pena đầu quân cho Lazio với giá 15 triệu euro, một khoản tiền lớn vào thời điểm đó. 

    Tuy nhiên, đây là cột mốc đánh dấu sự đi xuống trong sự nghiệp của De la Pena. Những chấn thương liên miên khiến anh không tìm được chỗ đứng tại Lazio. De la Pena lang bạt hết Marseille rồi trở lại Barca. Chỉ đến khi hết hợp đồng với Lazio và đầu quân cho Espanyol, sự nghiệp của anh mới bắt đầu ổn định. Anh khoác áo đội bóng láng giềng của Barca trong 9 mùa giải, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, De la Pena mãi là tài năng dang dở, không phát triển đúng kỳ vọng.


    Gerard Lopez

    Gerard Lopez trưởng thành từ lò La Masia, gia nhập Valencia vào mùa Hè 1997 khi đang thuộc biên chế Barca B. Trong màu áo Los Che, tiền vệ này trưởng thành vượt bậc và là thành viên quan trọng trong chiến tích lọt vào chung kết Champions League 1999/2000. Vì vậy, Barca đã chấp nhận chi ra tới 22 triệu euro để chiêu mộ lại Gerard. Tuy nhiên, từ ngày trở lại Nou Camp, đồ thị phong độ của Gerard cắm đầu xuống đất cho đến khi giải nghệ trong màu áo Girona.


    Luis Garcia

    Luis Garcia có 5 mùa giải thuộc biên chế Barca B, từ 1997-2002, từng được đôn lên đội một Barca ở mùa giải 1998/99 nhưng không được ra sân trận nào. Khoảng thời gian ấy, anh lang bạt đi khắp xứ sở bò tót bằng những hợp đồng cho mượn. Sự nghiệp của Luis Garcia bắt đầu khởi sắc ở mùa giải 2001/02. Trong màu áo Valladolid, anh đóng góp 10 bàn sau 29 lần ra sân trên mọi mặt trận. 

    Vì vậy, mùa Hè 2002, Atletico đã quyết định chi ra 3,6 triệu euro để giải thoát Luis Garcia khỏi Barca. Và quả thực, tiền vệ này đã cất cánh trong màu áo Los Rojiblancos với 9 bàn sau 32 trận. Ngay lập tức, Barca chi ra 9 triệu euro để đưa Luis Garcia trở lại Nou Camp vào mùa Hè 2003. Và mọi chuyện trở lại như cũ khi anh không được trọng dụng. Mọi sự nhùng nhằng giữa Luis Garcia và Barca chỉ kết thúc vào mùa Hè 2004, khi anh chuyển đến Liverpool.


    Gerard Pique

    Dựa trên mọi chỉ số, từ cống hiến, tầm ảnh hưởng cho đến danh hiệu, Pique chính là sản phẩm La Masia bán đi mua lại thành công nhất của Barca. Pique cũng rời Barca từ lúc rất trẻ để đầu quân cho Manchester United. Đến mùa Hè 2008, đội bóng xứ Catalan quyết định chiêu mộ lại trung vệ này và chỉ phải bỏ ra 5 triệu euro. Và cho đến nay, Pique là cái tên không thể thay thế ở hàng phòng ngự Barca.


    Cesc Fabregas

    Chuyện tình giữa Fabregas và Barca có một cái kết thật buồn. Ngày trở về, với mác tân binh trị giá 34 triệu euro, F4 được tung hô như một người hùng và hứa hẹn sẽ tiếp bước Xavi cầm trịch tuyến giữa Barca. Tuy nhiên, với thời gian dài trui rèn trong môi trường bóng đá Anh, Fabregas đã không còn phù hợp với tư duy và triết lý bóng đá của người Catalan. Rốt cục, Barca đánh chấp nhận bán F4 cho Chelsea.


    Jordi Alba

    Một trường hợp bán đi mua lại thành công của Barca, dù bán với giá 6.000 euro và mua với giá 14 triệu euro. Chính sự xuất hiện của Alba vào mùa Hè 2012 đã lấp đầy khoảng trống bên hành láng cánh trái của đội bóng xứ Catalan, nhanh chóng dập tắt cuộc khủng hoảng ở vị trí này.


    Aleix Vidal

    Thương vụ Vidal cũng có thể xem là một phiên bản Alba bên hành lang cánh phải. Cầu thủ này trưởng thành từ lò La Masia, lang bạt đi khắp nơi và đến khi khẳng định được tên tuổi thì Barca vung tiền mua lại. Đó là vụ chuyển nhượng trị giá 18 triệu euro từ Sevilla. Tuy nhiên, số phận Vidal tại Barca lại khá hẩm hiu. Lúc đầu, anh sa sút phong độ và hòa nhập kém. Đến khi lấy lại được cảm hứng chơi bóng thì dính chấn thương nặng. Thế nên bây giờ Barca mới phải săn đuổi Bellerin, một sản phẩm khác của La Masia.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội