Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Nhà vô địch mắc bệnh “rơi điểm”
MINH HUY • 13:39 ngày 07/10/2014
Vất vả lắm mới cụ thể hóa các cơ hội bằng bàn thắng của Lucas (71’), nhưng PSG lại để Monaco gỡ hòa đúng phút bù giờ. Đây đã là trận hòa thứ 6 tại Ligue 1 mùa này của đội ĐKVĐ. Điều gì đang xảy ra với thày trò HLV Laurent Blanc?
    LIÊN TỤC MẤT ĐIỂM DÙ DẪN BÀN
    Tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-2 trước Barca ở vòng bảng Champions League hóa ra không thể trở thành cú hích lý tưởng cho PSG bứt phá ở Ligue 1. Đội bóng của HLV Laurent Blanc thi đấu vẫn nửa vời: muốn thắng nhưng lại chẳng quyết tâm thắng! Thậm chí, ở trận đấu muộn nhất vòng 9 rạng sáng qua, các cầu thủ chủ nhà sút bóng chưa bằng một nửa Monaco (7 so với 15), hưởng phạt góc ít hơn rất nhiều đội khách (2 - 7). Có chăng, PSG tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn đối phương nhưng không có khả năng kết thúc trận đấu.

    Tính từ đầu mùa, PSG đã có 6 trận hòa, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại Ligue 1. Nên nhớ, Bordeaux sở hữu kỷ lục về số trận hòa trong một mùa giải cũng chỉ dừng ở con số 12 trận sau 38 vòng đấu ở mùa 2009/10. Trong khi đó, Ligue 1 mùa này mới đi qua gần 1/4 chặng đường. Nếu cứ đà này, thày trò Blanc có thể lập nên kỷ lục buồn và lại chìm trong một cuộc khủng hoảng không lối thoát.

    Trở lại trận đấu với Monaco, PSG đã không thể trụ vững sau khi dẫn bàn và là lần thứ tư tại Ligue 1 mùa này, họ bị cầm hòa sau khi đã có được lợi thế. Tức là, nhà ĐKVĐ Pháp đã đánh rơi 8 điểm, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại giải VĐQG. 


    TINH THẦN KÉM, DỨT ĐIỂM KÉM
    Mùa trước, PSG được mệnh danh là “sát thủ hiệp 1 và phút bù giờ”. Nghĩa là, đội ĐKVĐ Ligue 1 thường “giải quyết” trận đấu ngay trước giờ nghỉ giải lao và ghi rất nhiều bàn thắng “bonus” ở những phút đá bù giờ. Đấy là thời điểm các học trò của HLV Blanc ra sân với tâm lý thi đấu vững vàng và một tinh thần chiến đấu khó bị đánh bại. Nhưng mùa này, mọi thứ đã đảo ngược. PSG mong manh, dễ bị thủng lưới và thi đấu thiếu tập trung.

    Sau trận hòa Monaco, tiền vệ Blaise Matuidi là người đầu tiên thừa nhận về sự yếu ớt của đội nhà. “Chúng tôi không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn đến hết trận vì luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó”. Cùng quan điểm với Matuidi, Javier Pastore cũng nhấn mạnh những giây cuối cùng, tất cả các cầu thủ PSG đều nghĩ Monaco sẽ ghi bàn gỡ hòa. Và sự thực đã diễn ra đúng như những gì cầu thủ dẫn dắt lối chơi người Argentina chia sẻ.

    Thông thường, khi đã có bàn khai thông bế tắc, đội bóng sẽ thi đấu mượt mà, hiệu quả hơn. Thế nhưng, không những lo sợ đối phương gỡ hòa, PSG lại còn không biết tận dụng các cơ hội ngon ăn để đào sâu cách biệt. “Nếu ghi được bàn thắng thứ hai, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ biết tạo ra cơ hội mà chưa biết kết thúc trận đấu. Nếu tình trạng này kéo dài, PSG sẽ phải trả giá đắt”, trung vệ David Luiz nhấn mạnh.

    Mới sau 9 vòng đấu, khoảng cách giữa PSG và Marseille đã là 7 điểm. Giải VĐQG 2014/15 vẫn còn rất dài, nhưng nếu HLV Blanc không có giải pháp khắc phục tình hình trong thời gian Ligue 1 tạm nghỉ 2 tuần, thì việc PSG tiếp tục bị đối thủ lớn nhất bỏ xa là điều rất dễ xảy ra.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội