Bóng Đá Plus trên MXH

Marseille thắng trận thứ 7 liên tiếp: Bielsa đã mơ về... chức vô địch!
Minh Huy • 07:20 ngày 06/10/2014
Không quyến rũ như trận vùi dập Reims 5-0, không ngọt ngào như khi hạ gục St.Etienne 2-1, nhưng thầy trò Marcelo Bielsa vẫn vượt qua Caen một cách kiên cường để giúp Marseille thắng trận thứ 7 liên tiếp.
    VIDEO: Caen 1-2 Marseille


    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    CHIẾN ĐẤU ĐỂ CHIẾN THẮNG
    Thày trò HLV Marcelo Bielsa đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1 và cả trước khi có bàn ấn định chiến thắng 2-1 tại Caen của Gignac ở phút bù giờ thứ 3. Trước khi kết thúc trận đấu khoảng 10 phút, tất cả thành viên BHL và cầu thủ dự bị của Marseille đều đứng sát đường pitch để cổ vũ những người đang chiến đấu trên sân Michel d’Ornano.  


    Một khoảnh khắc hiếm có, tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu hết mình vì chiến thắng của Marseille, như lời HLV Bielsa phát biểu sau trận đấu. “Bàn gỡ hòa của Caen khiến chúng tôi hơi sững sờ. Nhưng chỉ vài giây sau, các cầu thủ đã định thần lại và tiếp tục chạy, di chuyển để tìm kiếm bàn thắng. Chiến thắng luôn rất vất vả, khó khăn. Cám ơn các cầu thủ, Marseille đã giành trọn vẹn 3 điểm”.

    Không quá thuyết phục trong lối chơi, nhất là khâu dứt điểm, nhưng Marseille (có 12/22 cú sút trúng đích về phía khung gỗ Caen) lần đầu giành chiến thắng ở mùa này không phải bằng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, mà là 4-5-1. Điều đó chứng tỏ sự đa dạng trong lối chơi của đội chủ sân Velodrome và HLV Bielsa đã chuẩn bị nhiều giải pháp để giành chiến thắng trước các đối thủ. 

    MARSEILLE KHÔNGCÒN SỢ PSG
    Hạ Caen 2-1 là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của thày trò HLV Bielsa tại Ligue 1 mùa này. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, lần gần nhất Marseille thắng 7 trận liền ở giải đấu danh giá nhất nước Pháp chính là mùa 2009/10, nơi họ giành vương miện sau 18 năm dài chờ đợi. 


    Không hề viển vông nếu thầy trò Bielsa bắt đầu mơ đến chức vô địch, trong bối cảnh PSG thi đấu thất thường và bản thân Marseille cũng không còn sợ nhà ĐKVĐ Ligue 1 như hồi đầu mùa. “Chúng tôi có thể tự đi bằng chính đôi chân mình. Tôi không nghĩ PSG sợ chúng tôi, nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng, Marseille không hề sợ họ và đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch”. Kể cả nếu PSG hạ gục Monaco ở trận đấu muộn nhất vòng 9, Marseille vẫn duy trì được khoảng cách 5 điểm với thày trò HLV Blanc. Ngoài ra, việc không phải đá cúp châu Âu sẽ là lợi thế giúp Marseille duy trì tối đa sự tập trung tại Ligue 1. Cùng tài dẫn dắt của HLV Bielsa và đội ngũ tấn công xuất sắc với những gương mặt nổi bật như Gignac, Payet hay Andre Ayew; Marseille tự điền tên mình vào danh sách ứng viên vô địch Pháp mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội