Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Michel chắc chắn chia tay Marseille
Khánh Phong • 07:19 ngày 26/03/2016
Vào thời điểm hiện tại, HLV Michel chẳng khác nào một “xác chết biết đi” ở Marseille. CĐV không thích ông, cầu thủ không nghe ông, còn các sếp thì chỉ chờ ông nộp đơn từ chức.
    Dưới thời Michel, Marseille đã trình diễn một thứ bóng đá vô hồn, trái ngược hoàn toàn với phong cách hừng hực thời Marcelo Bielsa. Bộ mặt vô hồn của Marseille cũng được phản ánh rất rõ qua thành tích của họ. Marseille thua không nhiều, nhưng họ thắng cũng ít: 15 trong tổng số 31 trận của họ ở Ligue 1 mùa này kết thúc với tỉ số hòa, và 12 trong đó là hòa với tỉ số 1-1. Từ CĐV, cầu thủ cho tới các quan chức của Marseille đều chán ngấy Michel, và thất bại 2-5 trước Rennes hối cuối tuần trước chính là giọt nước tràn ly.

    Báo L’Equipe đưa tin chủ tịch của Marseille, ông Vincent Labrune, gần như đã khẳng định chính thức rằng Michel sẽ không tiếp tục ở lại Velodrome sau khi mùa giải này kết thúc, dù hợp đồng của ông vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2017. Marseille cũng đã sẵn sàng phương án thay thế Michel nếu ông ra đi ngay lúc này. Tuy nhiên, điều đó có xảy ra hay không phụ thuộc vào việc Michel có chịu từ chức hay không. Đơn giản vì tình hình tài chính hiện tại không cho phép Marseille đơn phương cắt hợp đồng.


    Dù thế nào thì với tình hình hiện tại (Marseille đang xếp thứ 12, kém top 3 tới 11 điểm), mùa giải này cũng coi như đã vứt đi với Marseille. Điều cần làm lúc này là có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới, tránh đi vào vết xe đổ của mùa giải này, khi Bielsa bất ngờ chia tay chỉ sau 1 trận đấu khiến Marseille trở tay không kịp. Vẫn theo tin từ L’Equipe, Marseille đã cho người liên hệ với cựu HLV Chile, Jorge Sampaoli. Chủ tịch Labrune muốn gặp trực tiếp Michel trong thời gian sớm nhất, bất chấp việc HLV người Argentina có từ chức hay không.

    Sampaoli là một trong những môn đồ của Bielsea. Qua động thái này, có thể hiểu rằng Marseille đang khao khát được ngập trong thứ bóng đá đầy năng lượng mà họ đã được chứng kiến ở mùa giải trước hơn bao giờ hết.

    Chờ bà chủ lên tiếng

    Chủ tịch Labrune không chịu đựng được Michel thêm nữa, nhưng ông không có đủ quyền hạn để tự mình sa thải Michel. Ông cần sự thông qua từ bà chủ Margarita Louis-Dreyfus (ảnh). Vấn đề là mối quan hệ giữa Labrune và Margarita lại không được tốt cho lắm, nên bất chấp những động thái kêu gọi của Labrune, tỷ phú người Thụy Sỹ gốc Nga vẫn làm thinh không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào.


    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội