Vì thế, Moussa Sissoko và đặc biệt Wissam Ben Yedder đá chính ngay từ đầu khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Thay Olivier Giroud đá cao nhất trên hàng công ĐT Pháp, Ben Yedder rất khéo và nhanh, phối hợp khá ăn ý với Antoine Griezmann, nhưng các vệ tinh không dám tạt bóng cho tiền đạo bé nhỏ này.
Rất nhiều lần trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso hay Sissoko đều chần chừ, không chuyền bóng cho tiền đạo đang khoác áo Monaco, dù anh đang trong tư thế tương đối thuận lợi trong khu cấm địa.
Nói cách khác các cầu thủ Pháp phải nỗ lực phối hợp nhóm nhằm tạo nên sự khác biệt bên phần sân của đội khách. Nhưng để làm điều này thì rất khó trước một hàng thủ kỷ luật và giữ cự ly rất tốt của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính vì thế, khi Ben Yedder thi đấu trên sân, những pha tấn công của Les Bleus không mang tính sát thương cao để có thể hạ gục được Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhận thấy vấn đề ấy, HLV Deschamps đã thực hiện màn thay người ở phút 72. Oliver Giroud vào sân thay Ben Yedder. Từ lúc có Giroud trên sân, các quả tạt được tận dụng và chính anh lập tức ghi bàn từ một quả đá phạt góc của Griezmann ở phút 76.
Tiền đạo đang khoác áo Chelsea cũng rất giỏi làm tường, ban bật một hai cho các vệ tinh xung quanh và anh đóng vai trò như một cái mỏ neo trong khu cấm địa đối phương, sẵn sàng nhận bóng từ đồng đội để tạo nên khác biệt.
Có và không có Giroud, đội bóng áo lam phải chơi hai cách khác nhau, nhưng tính hiệu quả thì chỉ đến khi có Giroud trên sân.