Bóng Đá Plus trên MXH

Cúp LĐ Pháp: Marseille dừng bước
Trọng Khang • 08:06 ngày 30/10/2014
Marseille đang chơi rất tốt ở Ligue 1 khi có được ngôi vị số 1 trên BXH với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là PSG (25 so với 21). Căn cứ vào thực tế trên, có thể xem thất bại 1-2 của họ trước Rennes ở vòng 1/16 cúp LĐ Pháp vào đêm qua là một bất ngờ.
    Bước vào màn so tài với Rennes, đội hình xuất phát của Marseille có tới 6 sự thay đổi so với trận thua 0-1 trước Lyon vào cuối tuần qua. Đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Andre-Pierre Gignac được HLV Marcelo Bielsa cho nghỉ ngơi, và người thế chỗ anh là chân sút mới 21 tuổi người Bỉ Michy Batshuayi.

    Chính Batshuayi là người đã giúp các vị khách có được sự khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Tuy nhiên, đội bóng thành phố Cảng nước Pháp lại đánh mất lợi thế ở phút 60 khi để tiền vệ Anders Konradsen chọc thủng lưới bằng cú đánh đầu hiểm hóc. Vài phút sau đó, mỗi bên chỉ còn lại 10 người trên sân do Brice Dja Djedje (Marseille) và Paul Ntep (Rennes) va chạm với nhau và cùng bị truất quyền thi đấu. Có một chi tiết không thể bỏ qua là Paul Ntep phải nhận thẻ đỏ chỉ 120 giây sau khi được tung vào sân để đá thay cho Kamil Grosicki.


    Trong những phút còn lại, 2 đội đều tỏ ra khá thận trọng và không nhiều người tin rằng sẽ có bàn thắng được ghi thêm. Thực tế, Rennes và Marseille đã cầm chân nhau tới tận phút 92. Những tưởng 2 bên sẽ phải bước vào hiệp phụ thì sau một tình huống đá phạt góc, tiền đạo Philipp Hosiner bất ngờ tung cú dứt điểm chìm ở ngay sát vòng cấm đưa bóng đi xuyên qua một rừng chân trước khi chui tọt vào lưới Marseille. Như vậy là sau khi để Lyon cắt đứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, Marseille đã phải nhận thất bại thứ 2 trong vòng 3 ngày.

    Trận đấu còn lại vào đêm qua giữa Metz và Nice điễn ra rất sôi động với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Chỉ sau có 17 phút bóng lăn, các vị khách Metz đã bất ngờ dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 3-0 sau những cú dứt điểm chuẩn xác của Palomino (5’), N'Gbakoto (13’) và Vion (17’). Nice sau đó đã vùng lên dữ dội và kịp quân bình tỷ số 3-3 chỉ 2 phút trước khi hết giờ. Những cầu thủ lập công cho họ là Maupay (20’), Bosetti (37’) và Cvitanich (88’).

    Đáng tiếc cho Nice là những nỗ lực đáng khen của họ vẫn không đủ ngăn Metz lọt tiếp vào vòng sau. Ở những loạt đá luân lưu cân não, các vị khách là những người bản lĩnh hơn và họ đã giành được chiến thắng với tỷ số 3-2.

    Kết quả cụ thể
    Nice 3-3 Metz (pen 2-3)
    Rennes 2-1 Marseille
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội