Theo Cordova, thì Barzil và Alves mới là những kẻ đang run sợ chứ Mexico thì không. “Chúng tôi sẽ hủy diệt họ, khiến Brazil phải tôn trọng Mexico”, tiền vệ 24 tuổi gửi đến Brazil lời cảnh báo.
Tất nhiên Cordova có lý do để tự tin vào sức mạnh của Mexico, cũng như phong độ của chính anh. Bởi ngoài trận thua duy nhất trước Nhật Bản ở vòng bảng do mất người từ phút 68 (Vasquez bị truất quyền thi đấu), Mexico đã chơi rất thuyết phục ở những trận còn lại, đặc biệt là chiến thắng 6-3 trước Hàn Quốc ở vòng tứ kết.
Với cá nhân Cordova, anh đang trải qua một kỳ Olympic vô cùng xuất sắc khi hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Mexico với 3 lần lập công, đồng thời gây ấn tượng với pha ăn mừng bắt chước huyền thoại Cuauhtemoc Blanco. Trước cuộc đối đầu Brazil, tiền vệ 24 tuổi chia sẻ muốn tôn vinh Blanco sau khi được truyền lại áo số 10 của huyền thoại này tại CLB America.
Có thể thấy, Mexico là đối thủ đáng gờm với Brazil và Selecao còn phải đối mặt một Cordova lợi hại cùng quyết tâm giành chiến thắng để chứng minh họ không tầm thường như Dani Alves nghĩ.