Trưởng thành từ những trận bóng đá với các bạn nam
Bóng đá đến với Ngọc Minh Chuyên theo một cách đặc biệt. Cô tham gia những trận đấu với những… bạn nam cùng lứa, trên sân đất mấp mô của thôn Bình An, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. “Trận nào cũng vậy. Lúc nào ở đội tôi cũng có tới 10 bạn nam và chỉ mình tôi là nữ. Mà tôi còn đá tiền đạo”, cầu thủ sinh năm 2004 cởi mở chia sẻ. “Nhiệm vụ của tôi chỉ là sút vào cầu môn thôi. Tôi ghi bàn nhiều lắm. Đến nỗi một số bạn nam còn không muốn tôi chơi cùng. Nhưng nhiều bạn khác thì thấy thế mà quý tôi, coi tôi như một chiến hữu trên sân cỏ”.