Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi chính là người khơi mào cho cuộc ngược dòng của Dortmund với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở đầu hiệp 2. Anh cũng chính là người khép lại màn vùng lên của đội bóng vùng Ruhr với pha kiến tạo để Marco Reus gỡ hòa 3-3 trong những phút bù giờ. Và đây cũng là lần đầu tiên Sancho “nổ súng” sau tròn 2 tháng, kể từ pha lập công trong trận hòa Frankfurt 2-2 ngày 22/9.
Màn hồi sinh của cầu thủ trẻ người Anh có lẽ cũng là tin vui hiếm hoi với Dortmund hiện giờ. Vì hồi đầu mùa, chính sự tỏa sáng của Sancho đã giúp đội chủ sân Signal Iduna Park bay cao.
Khi ấy, anh đã có tới 3 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo trong 5 vòng đầu. Sau đó, Sancho tịt ngòi ở 6 trận tiếp theo và hệ quả là Dortmund cũng sa sút. Nhưng giờ, niềm cảm hứng đến từ xứ sở sương mù đã trở lại, và người vùng Ruhr có thể hy vọng mọi chuyện sẽ tốt dần lên.