Tuy nhiên, cả HLV Hansi Flick lẫn GĐTT Hasan Salihamidzic của đội chủ sân Allianz Arena đều không quá ngạc nhiên về điều đó. Phát biểu trên tờ Kicker, Flick nhận xét: “Lucas luôn quyết tâm một cách điên rồ. Cậu ấy là một chiến binh thực sự”. Trong khi đó, Salihamidzic cũng khẳng định: “Chúng tôi chưa từng nghi ngờ cậu ấy. Lucas luôn khát khao và chiến đấu hết mình”.
Tuy nhiên, đã có lúc chính các CĐV của Bayern đã từng hoài nghi về cầu thủ người Pháp. Lucas được mua về với cái giá kỷ lục của CLB là 80 triệu euro khi đang... chấn thương. Những vấn đề ở đầu gối và mắt cá chân sau đó tiếp tục hủy hoại mùa giải đầu tiên của nhà vô địch World Cup 2018 ở Allianz Arena, khi anh chỉ có 25 lần ra sân ở mùa 2019/20, với 7 lần chơi trọn vẹn 90 phút. Sự vụt sáng của cầu thủ trẻ Alphonso Davies ở vị trí hậu vệ trái sau đó tưởng như sẽ khiến Lucas không còn cơ hội.
Nhưng nó đã đến ở đầu mùa giải này. Davies chấn thương do quá tải, Lucas trở lại đội hình chính thức và chơi cực tốt dù được bố trí đá trung vệ hay hậu vệ trái. Anh đã thi đấu tới 700 phút ở mùa 2020/21, một con số ấn tượng nếu đặt cạnh 1.119 phút của cả mùa giải trước. Và đây là sự khẳng định tuyệt vời của “gã điên” người Pháp, như tuyên bố của chính anh là “CLB đã kỳ vọng rất lớn vào tôi, và tôi muốn đáp lại niềm tin ấy”.
XEM THÊM
Bayern đàm phán với Goretzka, Suele và Tolisso