Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo, Messi & ký ức trường xưa, thầy cũ
VĂN HÒE • 06:16 ngày 21/11/2013
Trường xưa và thầy cũ, trong ký ức của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi - hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngày nay rất khác nhau. Với ngôi sao Real Madrid, trường học là ác mộng thì nơi ấy lại là những kỷ niệm ngọt ngào của tiền đạo Barcelona...
    CR7 bị đuổi học vì phang thầy giáo
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Bồ Đào Nha mới đây về Cristiano Ronaldo, mẹ anh, bà Dolores Aveiro tiết lộ: “Thời còn nhỏ, Ronaldo là một cậu bé mít ướt và đặc biệt lười học. Đi học với nó là một cực hình nhưng cử sểnh ra là nó đi đá bóng”.

    Ronaldo ngại đến trường cũng phải vì anh... học dốt do quá mải mê với trái bóng tròn. Thêm một lý do nữa khiến Ronaldo ngại đến trường ấy là ở đó, cầu thủ có giá trị giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỷ euro hiện nay của Real Madrid luôn bị chúng bạn chọc quê vì cái giọng đặc vùng Madeira. 

    Năm Ronaldo lên 10 tuổi, ông thầy Alvaro Ribeiro bỗng nổi hứng hùa theo đám học trò, giả giọng Madeira chọc cậu học trò chút đỉnh. Ronaldo giận lắm, lẳng lặng cầm chiếc ghế rồi thừa cơ ông Ribeiro không để ý, anh giơ thẳng cánh phang vào đầu ông thầy này. 

    Kết quả là, Ronaldo bị đình chỉ học tập. Cha anh, ông José Dinis Aveiro biết cậu con trai chỉ hám trái bóng nên cũng không xin cho Ronaldo học lại. Thế là từ đó, Ronaldo chỉ tập trung cho bóng đá ở trung tâm đào tạo của Andorinha, CLB tỉnh lẻ mà ông Aveiro đưa con mình tới từ năm 6 tuổi. 

    Trong một lần nói về ký ức thời cắp sách tới trường, CR7 nói: “Điểm thấp, quậy phá và trốn học thường xuyên là ba điều tôi nhớ nhất về đường học vấn của mình. Thế cũng tốt, vì nhờ vậy mà tôi thành cầu thủ bóng đá”.

    Messi vẫn nhớ trường xưa


    Nhưng khác với Ronaldo, dù đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Messi vẫn nhớ từng thầy cô, từng góc sân của trường Escuela No. 66 General las Heras, nơi cậu theo học từ hồi lên 4.

    Theo báo chí Argentina, mỗi khi hồi hương về thành phố Rosario, Messi vẫn thường ghé thăm trường Escuela No. 66 và đầu tư tiền nâng cấp mái trường này. Những cô bạn cũ như Cintia Arellano dĩ nhiên không còn nhưng nơi đây vẫn còn những cô giáo gắn liền với thời thơ ấu của anh như Monica Domina (chủ nhiệm lớp 4 tuổi), Andrea Sosa (chủ nhiệm lớp 5-7 tuổi). 

    Cô Andrea Sosa cho biết: “Lực học của Messi không tốt nhưng cậu ấy luôn chấp hành ý thức học tập và không bao giờ quên làm bài tập ở nhà. Cậu ấy là tấm gương cho những đưa trẻ ngày nay ở trường học của chúng tôi”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội