Bóng Đá Plus trên MXH

Cafe tối: Ronaldo rất hợp với vai phản diện
Trần Minh • 21:27 ngày 20/11/2013
Trong phim phải có vai phản diện và chính diện. Trong bóng đá, nếu Messi là vai chính diện, tài năng, dễ thương, khiêm tốn, được mọi người (trong đó có Blatter) yêu mến thì Ronaldo phải vào vai phản diện, vai u thịt bắp, ngạo mạn, có con rơi con rớt và bị mọi người (có Blatter) căm ghét. Nhưng mặc kệ, CR7 có vẻ rất thích vai phản diện của minh.
    Trước thềm trận play-off lượt về, Pepsi tung ra một loạt hình ảnh quảng cáo, trong đó CR7 là một con rối. Tấm ảnh thứ nhất con rối CR7 nằm trên một đường ray (tất nhiên là để cho xe lửa chạy qua thủng bụng rồi), tấm thứ 2 bị nguyên lon nước ngọt đè lên mặt (tất nhiên là ngộp thở rồi), tấm thứ 3 bị kim chích khắp người (tất nhiên là thành nhím rồi). Rốt cục thì sao? Một cú hattrick nhẹ nhẹ, trở thành chân sút số 1 qua mọi thời đại của Bồ Đào Nha, trở thành ngôi sao sáng nhất của loạt trận play-off. Zlatan Ibrahimovic có hay không? Quá hay nữa là khác. Chỉ có điều CR7 hay hơn. Ibra ghi 2 bàn, Ronaldo đáp trả 4 bàn. Quá thuyết phục!


    CR7 từ khi khởi nghiệp đến giờ đều bị nhìn với ánh mắt không tốt. Lượng anti-fan của anh cũng đông như fan. Khi tuyên bố "Tôi giàu, tôi đẹp trai và đá bóng giỏi nên bị nhiều người ghét", anh nhận được lượng gạch đá đủ xây Vạn Lý Trường Thành. Lần đầu tiên người ta phản ứng dữ dội với một phát ngôn... đúng. Có thể CR7 không đẹp trai (tùy gu, có người nói mắt nhồi như Oezil mới đẹp, có người bảo phải ngầu như Gattuso mới hết xảy, có người lại thích Pirlo mắt hí), nhưng về vấn đề giàu, đá bóng giỏi thì chuẩn không chỉnh. 

    Sự nghiệp của CR7 thường xuyên trải qua những trắc trở tưởng như hết đường gượng dậy. Khi Ronaldo nháy mắt về phía ban huấn luyện hồi World Cup 2006, khiến cho Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân, nhà anh bị ném đá (nghĩa đen), anh bị dọa giết, dọa chặt chân. Trận đấu với Charlton sau sự cố ấy, Ronaldo bị cả sân gầm lên là "đồ con hoang Bồ Đào Nha". Nhưng CR7 làm gì khi nghe vậy. Anh lừa bóng qua 3 cầu thủ rồi sút rung rinh xà ngang. Các CĐV quá khích của Charlton... im re, cứ như sợ nói nữa là CR7 đá hay hơn nữa vậy. Điều này chính Sir Alex Ferguson có viết trong cuốn tự truyện. Càng chửi bới, CR7 đá càng hay.

    Người ta chửi dè bỉu là cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ, anh lập tức ghi bàn không nghỉ vào lưới Barcelona. Blatter chế nhạo anh là tay chỉ huy đỏm dáng, anh một mình mang Bồ Đào Nha đến World Cup, đúng phong cách chỉ huy đích thực. CR7 chấp nhận làm vai phản diện trong mắt mọi người, anh biến những sự thù ghét, chế nhạo thành sức mạnh. 


    CR7 có anti-fan rất đông, nhưng fan cũng đông không kém. Đấy là điều dễ hiểu, trong các bộ phim bom tấn thì ngoài nhân vật chính diện thông minh đẹp trai con nhà giàu ngồi bàn đầu viết chữ đẹp, vẫn rất cần một nhân vật phản diện tưng tửng, lộng hành, hách dịch, đáng ghét nhưng... cool ơi là cool. 

    Fan của The Joker còn đông hơn Batman, fan của Loki sánh ngang với Thor, fan của Moriarty cũng hùng hậu chả kém Sherlock Holmes. Thế giới bóng đá rất cần CR7, cũng như phim ảnh và văn học cần những Joker, Loki và Moriarty!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội