Bóng Đá Plus trên MXH

Muốn làm thầy, phải giỏi võ
Kỳ Lâm • 06:51 ngày 26/02/2014
Ở đời, nếu bạn muốn làm thầy, điều kiện tiên quyết là bạn phải giỏi võ. Làm võ sư phải giỏi võ là điều đương nhiên rồi bởi thầy dạy võ mà không phải là cao thủ võ lâm thì ma nào đến bái sư nhập môn. Nhưng nếu muốn trở thành HLV bóng đá, thầy thuốc hay thậm chí là thầy giáo, bạn cũng buộc phải giỏi võ.
    HAY CHỮ KHÔNG BẰNG DỮ ĐÒN
    Mới đây, xã hội lại xôn xao về màn tỉ thí công phu ngoạn mục đến đau lòng giữa 1 thầy giáo và 2 học sinh. Chẳng hổ danh xuất thân từ đất võ, vị thầy giáo đã gọi 1 học sinh lên bục giảng, thay vì truyền giảng kiến thức hóa học, thầy lại truyền tuyệt chiêu Nhất thủ liên hoàn Bồ Tát chưởng.

    Thấy bạn mình được thầy đem lòng yêu riêng, một học sinh khác nổi cơn bất bình đòi được đối xử công bằng. Quả là bậc minh sư võ nghệ đầy mình, thầy gọi nốt cậu kia lên và nhanh tay lẹ mắt triết ngay chiêu Ngũ trảo đảo cơm gà. Choáng váng vì đòn độc, thiếu niên nổi cơn thịnh nộ, gia tăng cước lực, áp sát sư phụ và tung chiêu Cuồng long hạ kim điểu, liên tiếp lên gối đúng chỗ hiểm.

    Cùng lúc, thiếu niên đầu tiên phấn khởi lăm lăm song chưởng, xông vào giúp bạn hạ sư phụ. Tuy nhiên, nhờ đã luyện thành Kim cương bất hoại, nên vị thầy giáo đã đưa cục diện về thế cân bằng, cùng xuống phòng giám hiệu xin lỗi nhau. Thật may bởi thầy giỏi võ, chứ không chẳng biết bây giờ còn dám đứng lớp không?

    Rõ ràng, học trò ở nước ta là cái loại chỉ đứng sau ma quỷ nên muốn dạy chúng người thầy phải có võ. Điều này, các cô trông trẻ tự phát hay giáo viên mầm non có đào tạo đều thấm nhuần rất kỹ. Không ăn, tát. Khóc, tát. Đái dầm, cấu nhéo… Không thuộc bài, tát. Nói chuyện riêng, vụt bằng thước gỗ lim. Nghịch ngợm, thụt dầu… Làm thầy cứ phải nhớ câu: Hay chữ không bằng dữ đòn. Nếu không thể dữ đòn, thì phải có cách trị học trò.

    Quý độc giả chắc đều đã đọc truyện hoặc xem phim Tây Du Ký. Đến một thầy tu giàu lòng khoan dung độ lượng như Trần Huyền Trang tức Đường Tam Tạng cũng phải dùng võ để trị gã đại đệ tử Tôn Ngộ Không nữa là. 




    Chắc chắn, nếu không được Bồ Tát truyền cho công phu Kim Cô thần chú, mỗi lần động khẩu là khiến học trò phát chứng đau nửa đầu, rối loạn tuần hoàn não, vì amip Tam thi não thần đan của Nhậm Ngã Hành Pharmacy hành hạ thì làm sao thu phục được con khỉ bất trị đó, làm sao đến được Tây Phương để đổi bát tộ vàng lấy kinh mà thành chính quả được.

    LÀM HLV CÀNG PHẢI GIỎI VÕ
    Làm thầy mà không biết võ thì rất nguy hiểm. Chẳng nói đâu xa, mới đây vừa có vụ một thầy thuốc bị người nhà bệnh nhân gí dao vào cổ bắt tiêm thuốc dù chưa đến giờ. Rất may là nhờ có sự trợ giúp của người thân nên thầy thuốc này thoát hiểm dù chẳng biết tí võ nghệ nào.

    Còn đối với những vị thầy trên sân cỏ, tức những ông HLV được tung hô là Tướng, là Phù thủy, là Nguyên soái… nọ kia, việc giỏi võ càng cấp thiết. Cứ nhìn vào tấm gương của HLV Alex Ferguson thì biết, không giỏi võ thì làm sao trị được lũ Quỷ Đỏ ngông nghênh, làm sao tạo được cơ nghiệp hoành tráng ?

    Đến nay, kể cả đã rửa tay, gác kiếm, nhưng mỗi khi đám cầu thủ M.U nhắc đến thầy Sơn là đứa nào cũng rùng mình. Thầy Sơn nổi danh giang hồ nhờ tuyệt chiêu trấn phái là Sư Tử Hống.

    Mỗi khi đội bóng thi đấu kém hoặc có học trò nào dám hỗn láo, phá kỷ luật là thầy lùa vào phòng thay đồ. Đứng trước lũ học trò, thầy Sơn vận công, dồn khí từ Đan Điền lên Đản Trung hội cùng khí từ Bách Hội, Phong Trì dồn xuống và phát ào ào qua Cự Môn tạo thành một luồng âm thanh đinh tai lộng óc, kèm luồng xú khí cuồng nộ, lẫn những tia nước miếng lạnh sắc khiến đối phương bất tỉnh, tâm thần điên đảo, mất hết toàn bộ nội công.


    Nhìn cả đám cầu thủ của M.U, kẻ nào kẻ nấy đầu trọc lóc, hoặc tóc lưa thưa đấy chính là những nạn nhân của thầy Sơn. Thế nên, chỉ cần nhìn thấy chóp mũi thầy rung rinh, chuyển sang màu đỏ là cả lũ lại kinh hồn bạt vía, khép nép ngoan hiền như bày cừu vì lúc đó vận lực của thầy Sơn đã đạt mức lư hỏa thuần thanh.

    Đối nghịch với trường hợp của thầy Sơn là HLV Roberto Mancini thuở còn lên lớp ở CLB Man City. Thầy Ni vốn rất uyên bác kiến thức, tinh thông mọi trường phái chiến thuật, lại đẹp trai và hiền lành, đôi mắt xanh lúc nào cũng đậm nét sầu bi như chim bồ câu nhiễm H7N9.

    Đáng lẽ thầy sẽ thành danh tại Man City vì nhiều tiền lại lắm quân tinh nhuệ. Nhưng ở đời có câu: Khổ vì bạn, khốn nạn vì đồng hương. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thầy rước gã học trò Balotelli về. Gã này cũng là kỳ hoa dị thảo trong làng bóng, tài năng vời vợi nhưng lại mắc chứng ngổ ngáo, đánh người thành nghề.

    Và một lần trên sân tập, khi gã tỏ ý chống lệnh thầy Ni, khiến thầy nổi cơn bực bội, có mắng mỏ vài câu. Ai dè gã Balotelli lên cơn hung hãn, nhảy bổ vào định tẩn thầy Ni và xin thầy vài chiếc răng về đeo lấy khước. Do bản tính hiền lành, lại chẳng có võ phòng thân, thầy Ni đành chịu nhục, thân bại danh liệt.

    Ngày hôm sau, thầy lẳng lặng xách xa ly lên và đi mất hút khỏi chốn giang hồ vì không chịu nổi lời đàm tiếu. Giá như thầy có võ thì Man City đã không thua Barca 0-2 trên sân nhà hồi giữa tuần qua!

    Qua những điều kể trên, chúng ta càng thấm thía châm lý: Muốn làm thầy, trước hết phải giỏi võ đã! 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội