Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tiền vệ Nguyễn Mạnh Tú: Lận đận từ sân cỏ tới thương trường
DUY ANH • 10:16 ngày 17/02/2014
Từng là thành viên của lớp bóng đá tiềm năng của phía Bắc cùng Văn Biển, Tiến Thành… Nhưng tiền vệ khá tài năng của bóng đá thành Nam này lại không có được số phận may mắn như những đồng đội cũ, để rồi khi ở cái tuổi chín nhất của sự nghiệp Mạnh Tú hay Tú “con” đã phải chia tay sự nghiệp.
    Và bây giờ, khi 29 tuổi người đàn ông với một vợ và 2 nhóc tì này đã bắt đầu bước vào một “sân chơi” mới – kinh doanh nhà hàng.

    TỪ NGHIỆP ĐẾN… NGHIỆT
    Mạnh Tú bảo, con đường bắt đầu với bóng đá của mình bằng phẳng hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác. Thì chẳng thế, bởi từ một cậu bé đam mê bóng đá, chiều chiều ra sân bóng phủi nổi tiếng của thành Nam – sân Quảng trường chơi bóng nghe lời rủ rê của bạn bè liều lĩnh đến tận đội trẻ của Nam Định xin thử giò. 

    Vốn có năng khiếu, cũng như có đủ vốn sau nhiều năm lăn lộn ở sân chơi phủi, chỉ sau vài đường bóng ông thày Doãn Dũng ngay lập tức gật đầu. Và 15 tuổi, Tú “con” bắt đầu bước vào con đường với bóng đá chuyên nghiệp, rất ngẫu nhiên, cũng như khá phẳng so với những người đồng trang lứa. 

    Bén duyên với trái bóng như thế, rồi cũng rất nhanh khẳng định được tài năng, ít lâu sau Tú “con” tiếp tục trở thành một thành viên của lớp cầu thủ tài năng do VFF thành lập ở phía Bắc (một lớp khác ở phía Nam) cùng với khá nhiều cái tên nổi tiếng bây giờ như Văn Biển, Tiến Thành hay Xuân Hợp…

    Con đường sự nghiệp càng như được trải hoa hồng, khi 19 tuổi Tú “con” chính thức bước lên đội 1 của Nam Định, cùng lúc là đội trưởng của U21 đội bóng thành Nam chinh chiến khá nhiều giải đấu ở lứa tuổi này. 


    Mọi thứ chẳng khác gì là mơ, nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng càng về sau sự nghiệp của tiền vệ người Nam Định càng “mạt” hơn. Rời đội bóng thành Nam sau một thời gian tranh chấp về hợp đồng, Mạnh Tú theo HLV Nguyễn Văn Dũng vào Đồng Nai chơi bóng ở giai đoạn 2 mùa giải 2009 – 2010. 

    Nhưng cũng nhanh chóng, khi ông thày người đồng hương bị thất sủng và không có “dây” ở đội bóng hạng Nhất, Tú “con” cũng phải rời Đồng Nai. Cũng rất nhanh, cầu thủ người Nam Định cũng tìm được bến đỗ mới ở Khánh Hòa. 2 mùa chơi ở đây số lần được ra sân là không nhiều, và lý do đôi khi không nằm ở chuyên môn. Kết thúc mùa giải 2012, đội bóng phố Biển bị bán cho Hải Phòng, cũng là lúc hợp đồng kết thúc. 

    Tú bảo, tuổi trẻ có nhiều sự bốc đồng, và cái tính ấy cũng đã khiến anh không được lòng nhiều người, đồng thời cũng khiến sự nghiệp của mình càng về sau không còn hanh thông như trước. 

    Thêm vào đấy, kinh tế khủng hoảng, chẳng riêng gì tiền vệ người thành Nam “bỗng dưng” thất nghiệp mà có cả trăm cầu thủ khác cũng thế. Vài lần, Tú cũng cố để tiếp tục sự nghiệp, nhưng số phận và nhiều thứ khác không cho phép tiền vệ khá tài năng này dấn thân với trái bóng nữa sau một quyết định không hề đơn giản ở cái tuổi 28.

    VÀ MỘT “SÂN CHƠI” MỚI
    Giải nghệ với gần như là hai bàn tay trắng, thứ tài sản quý giá nhất lúc ấy, theo Tú nói là người vợ đảm, cùng với cậu con trai kháu khỉnh mới ra đời của mình. Là tài sản quý, nhưng cũng lại là trách nhiệm lớn lao của một người đàn ông trưởng thành, nhưng… thất nghiệp. 

    Nhiều đêm cựu cầu thủ người Nam Định chỉ biết nằm trằn trọc tìm một kế sinh nhai mới, đó là cả một vấn đề khi không vốn, cũng chẳng quen nhiều việc ngoài trái bóng. Phải nỗ lực, cũng như quyết tâm cùng với sự động viên của vợ cũng như “ông bà nhạc”, Tú bắt đầu bước vào với cái nghề gia truyền là làm bánh cuốn. Công việc trái nghề ấy vất vả là vậy khi thức khuya dậy sớm, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ cho hai vợ chồng và cậu con trai, buộc Tú “con” phải nghĩ cách khác. 


    Rồi cũng lại liều khi vốn liếng chẳng phải nhiều nhặn, hai vợ chồng mở một quán ăn khác ở khu trung tâm. Nhưng, cũng chẳng bấy lâu cái quán ăn nhỏ này lại phải ngừng hoạt động vì chủ nhà đòi lại mặt bằng khi quán cũng đã tạm có khách. Loay hoay lần nữa, rồi cũng lại liều khi “ông chủ” Mạnh Tú tiếp tục mở một quán nhậu khác trên đường Hồng Hà gần khu sân bay. 

    Quán mới, lại phải cạnh tranh trong khi tiền mặt bằng chẳng hề rẻ, đến mức Tú “con” cười và đùa rằng: “Nếu như các cầu thủ ngôi sao sáng ra mở mắt là nghĩ cách tiêu xài 1,5 triệu tiền lương mỗi ngày. Tôi thì ngược lại, sáng ngủ dậy là phải tính sao để kiếm được chừng đấy tiền để trả tiền mặt bằng, rồi chưa kể lương cho nhân viên. Nhưng thôi, biết thế nào bây giờ nếu chẳng làm thì biết sống sao. May là, có hai vợ chồng cùng “chiến” chứ không…”. 

    Thôi thì, cũng là một cái nghiệp chỉ chúc cho Mạnh Tú lần này hanh thông hơn với sự nghiệp cầu thủ của mình, bởi nếu không cũng bất công lắm với chàng trai lành tính và cầu tiến như thế.

    Tú “con” từng bảo, vợ mình – diễn viên Lâm Phương (từng đóng nhiều phim truyền hình, hài…) chính là người mà anh ngưỡng mộ cũng như cảm phục nhất. Bởi nếu như không vì chồng, con có lẽ cô diễn viên này đã khác, thay vì bỏ ngang nghề để về gánh vác gia đình với chồng như hiện tại. “Đó là may mắn lớn nhất của tôi” Mạnh Tú nói về vợ mình. 

    “Nếu được lựa chọn lại lần thứ 2, có lẽ tôi vẫn chọn nghề cầu thủ. Kể cả khi nghề này không cho tôi nhiều thứ, nhưng đam mê thì vẫn còn rất nhiều. Chỉ có khác, nếu như được làm lại tôi sẽ có hành xử, hay suy nghĩ khác hơn thay vì nông nổi nhiều như trước” Mạnh Tú nói về nghề, cũng như câu hỏi nếu được chọn lại công việc…

    SỰ NGHIỆP CỦA MẠNH TÚ
    Sinh năm: 1984
    Gia nhập lò đào tạo trẻ Nam Định: 1999
    Thi đấu cho đội 1 Nam Định năm 2004 -2008
    Thi đấu cho Đồng Nai: 2010
    Thi đấu cho Khánh Hòa: 2011 – 2012
    Thành tích: Vô địch giải U21 QG năm 2004, Cúp QG 2007 (với Nam Định)
    Giải nghệ cuối năm 2012
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội