“Có an cư mới lạc nghiệp”, Lionel Messi đang thấm thía câu nói này hơn bao giờ hết. Sau khi rời Barcelona để tới PSG vào ngày 10/8 vừa qua, vợ chồng Messi và 3 cậu con trai, Thiago Messi (9 tuổi), Meteo Messia (4 tuổi), Ciro Messi (3 tuổi) đã được câu lạc bộ PSG sắp xếp trú tạm tại khách sạn 5 sao Le Royal Monceau.
Mở cửa vào năm 1928, khách sạn sang trọng từng đón những vị khách nổi tiếng trong quá khứ bao gồm Winston Churchill và Robert De Niro. Căn phòng rẻ nhất tại khách sạn hạng sang được cho là có giá khoảng 855 bảng một đêm. Ngoài sự sang trọng, tiện nghi, Le Royal Monceau còn ghi điểm bởi sự thuận tiện khi di chuyển tới những địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố Paris.
Về lâu dài, đương nhiên gia đình Messi muốn ở tại một căn nhà của riêng gia đình mình hơn là cảnh tá túc vất vưởng trong khách sạn dù có sang trọng, đắt tiền đến mấy. Lý thuyết là như thế, song trên thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Màn săn nhà của Messi hóa ra chẳng hề nhanh chóng, gọn gàng như mọi người vẫn nhầm tưởng.
Theo tờ Daily Mail, vợ chồng Messi đã đi rạc cả cẳng tới một loạt khu vực ở ngoại ô thành phố Paris như Vaucresson, Bougival hay Neuilly-sur-Seine, nơi hai đồng đội Leandro Paredes và Angel Di Maria sinh sống để tìm mua nhà. Đành rằng cặp đôi Messi và Antonella đã ngó nghiêng khá nhiều ngôi nhà khác nhau tại mấy khu vực kể trên nhưng rốt cuộc vẫn chưa ưng ý.
Một trong những lý do dẫn tới điều này là bởi vợ chồng Messi lấy tiêu chí phải mua được biệt thự hệt như biệt thự tại khu vực Castelldefels mà họ từng ở trong thời gian Messi thi đấu cho CLB cũ Barcelona. Ngay bản thân một số đồng đội của PSG của Messi như Angel Di Maria cũng đã phải sốt ruột ra mặt vì màn kén cá chọn canh của Messi trong khoản mua nhà. Thậm chí, Di Maria quả quyết, hoàn cảnh sống hiện tại của Messi là "không hề dễ dàng”.
Ngoài việc chật vật mua nhà chưa xong, Messi còn nhăn nhó bởi fan cuồng đeo bám bất kể mọi lúc mọi nơi kể từ sau khi cập bến PSG từ Barcelona cho tới nay.