Bóng Đá Plus trên MXH

Lần đầu Công Phượng hội ngộ đội bóng quê hương SLNA: Hồi hương đương đầu sóng lớn
Đam San • 14:50 ngày 11/04/2015
Chiều 12/4, trong cuộc thư hùng giữa SLNA và HA.GL trên sân Vinh, người Nghệ đón một người con gốc Nghệ rất đặc biệt, đó là Nguyễn Công Phượng. Chỉ có điều, Phượng sẽ đứng bên kia bờ chiến tuyến để chống lại đội bóng quê hương, nơi anh “chôn nhau cắt rốn”…

    QUÊ HƯƠNG NẾU AI KHÔNG NHỚ…
    Có lần tôi hỏi Phượng: “Đi lâu như thế có nhớ quê không?”. Phượng cười lớn rồi bảo: “Anh bảo ra đi năm 11 tuổi, khi đó dù là con nít nhưng hình ảnh quê hương không thể phai nhạt được. Huống chi năm mô cũng về quê ăn Tết cùng gia đình, anh em xóm giềng thì làm sao quên được!”. 

    Công Phượng bị SLNA loại qua lời kể của bố mẹ

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Ngồi với Công Phượng những dòng ký ức cứ thế hiện về như những thước phim. Phượng kể: “Nhớ hồi còn nhỏ cùng đám bạn đi tru (trâu), ngoài đá bóng còn có một trò khoái khẩu nữa đó là đi hun khói bắt chuột. Bắt được “em nào” là thả ra để cả đám đuổi cho đến khi chuột chịu mỏi chân mới thôi…”. 

    Đúng là với Công Phượng dù đi xa nhưng luôn có quê hương trong lòng. Cái quê hương ấy được giữ trong từng giọng nói rất đặc chất Nghệ của mình. Thế nên, cứ mỗi khi gặp người Nghệ An, trong mỗi cuộc nói chuyện những người bạn ở địa phương khác đều cần nhờ tới “phiên dịch” và chính Công Phượng là người đóng vai như thế.


    Tình cảm với người quê dạt dào sâu nặng, còn với bóng đá Nghệ thì sao?. Chắc chắn, cái ký ức ngày ấy sẽ khó mà phai nhòa. Người ta nói, Công Phượng bị lò SLNA đánh trượt âu cũng là sự may mắn. Để rồi sau đó, vì niềm đam mê, vì tình yêu với trái bóng tròn, ông Nguyễn Công Bảy – cha Phượng đã bán cặp lợn để đưa con trai lên Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) ứng thí vào lò HA.GL – Arsenal JMG. Cuộc đời Công Phượng thực sự đã có những ngã rẽ từ đó. 


    Nói thật, ở SLNA thời điểm ấy, chế độ dinh dưỡng chỉ có 30.000 đồng/ngày, cốc sữa chỉ là giấc mơ. Chế độ dinh dưỡng như thế thì cầu thủ làm sao phát triển thể trạng được. Thử hỏi, một cầu thủ nhỏ bé, gầy gò như Công Phượng và áp dụng chế độ dinh dưỡng như vậy thì sẽ phát triển như thế nào. Chúng tôi không ngại khó khăn để đào tạo chuyên môn, nhưng thú thực, tự ti về chế độ dinh dưỡng bao giờ cũng ám ảnh”. 

    Bây giờ, Công Phượng đã ở tuổi đôi mươi, anh là một “hot boy” thực sự của bóng đá Việt Nam. Và chiều 12/4 tới đây, Phượng sẽ trở về sân Vinh, nơi mà anh từng có một giấc mơ đời người, nhưng rồi lại trở thành một giấc chiêm bao.

    Quê Công Phượng trước đại chiến SLNA vs HA.GL

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    PHƯỢNG SẼ “NỞ” Ở THÀNH VINH?
    Công Phượng được coi là một sản phẩm ưu tú của lò HA.GL – Arsenal JMG. Hành trình đến với phố Núi của tiền đạo này là những câu chuyện dài nhiều tập. Nhưng có thể nói rằng, Công Phượng là tài năng hiếm hoi của bóng đá Nghệ An lọt ra ngoài mô hình đạo tạo “kiểu chân rết” ở nơi đây. 

    Nói như vậy là bởi từ khi tuyển sinh khoá 2007 cho đến nay, ngoài Công Phượng, HA.GL Arsenal - JMG gần như không tuyển được thí sinh nào người Nghệ An xuất sắc. Nguyên do, trong mỗi kỳ tuyển, Ban tuyển sinh của lò này chỉ tuyển được các học viên ở các địa phương xung quanh như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình… chứ không thể lập cụm thi tuyển ở Nghệ An. Điều này, cũng chứng tỏ, SLNA luôn biết giữ và đào tạo nhân tài rất tốt. Có lẽ vì thế, cầu thủ của sông Lam “sóng sau đè sóng trước” và người ta có cảm giác bây giờ ở đâu có đội bóng là ở đó có cầu thủ nói tiếng Nghệ. 


    Trở lại với Công Phượng về Vinh. Người Nghệ thực sự sục sôi với cuộc thư hùng giữa 2 lò đào tạo được coi là danh giá bậc nhất của V.League ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn trong số đó, có những những con người “mê mẩn” đôi chân biết nhảy múa của Công Phượng. Đấy cũng chính là áp lực không nhỏ đối với Công Phượng bởi nói gì thì nói, trên khán đài Vinh chiều 12/4 không ít người vì anh, mà quay lưng với SLNA. 

    Nhưng bóng đá là thế, có “hỉ, nộ, ái, ố”, có thương có ghét song đấy sẽ là cái cảm xúc dành cho 90 phút trên sân. Với Công Phượng, chắc chắn anh sẽ quyết tâm chơi một trận thật hay để đáp đền tình yêu mà mọi người dành cho anh, cũng như giúp HA.GL, đội bóng đã “khai sinh” ra tên tuổi Công Phượng, tìm một kết quả tốt nhất khi rời xứ Nghệ. Và cuối cùng, Phượng sẽ cố gắng “nở” ở thành Vinh vì cái bản ngã của một cái tên đã và đang là niềm hy vọng lớn của BĐVN.

    Sau đại chiến là đại tiệc
    Trong ngày về của U23 Việt Nam, trung vệ Phạm Mạnh Hùng của SLNA ghé tai hỏi tôi: “Anh có ra Vinh tác nghiệp trận SLNA và HA.GL không?. Đêm đó, chắc đá xong bọn em sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu em Văn Toàn, anh đến chơi cho vui”. 

    Đấy thực sự không phải là câu chuyện lạ, bởi hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, trong đêm sinh nhật của Hùng “tiu” lúc U23 Việt Nam đóng quân ở Hà Nội nhằm chuẩn bị cho VL U23 châu Á 2016, có rất nhiều đồng đội đến tham dự, trong đó có Công Phượng. 

    Thực tế, đã có những lời qua tiếng lại, rằng, các cầu thủ của SLNA và HA.GL không ưa gì nhau. Nhưng đấy chỉ là những câu chuyện được nâng quan điểm. Bằng chứng ư? Hẳn Quế Ngọc Hải (đội trưởng U23 Việt Nam) là người hiểu các đồng đội của mình hơn ai hết khi họ từng ăn, ở tập dưới ngôi nhà U23 Việt Nam và coi như anh em thủ túc. 

    Hay cứ hỏi Hồ Sỹ Sâm, người từng rủ rê Công Phượng đi ăn gà nướng trong ngày nghỉ ở Cần Thơ, nhân dịp giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên. Tương tự, rất nhiều cầu thủ Sông Lam thân thiết với các cầu thủ HA.GL như Hồ Tuấn Tài, Hoàng Văn Khánh bởi họ từng tham gia U19 Việt Nam.

    Dẫu vậy, bóng đá vốn môn thể thao đối kháng, nơi không có chỗ cho tình bạn giao bôi, có muốn gì thì hãy đợi sau 90 phút so tài rồi hãy tính. Tất nhiên, Ngọc Hải cũng như Công Phượng và các đồng hội hẳn đều muốn trình diễn thứ bóng đá thuyết phục nhất để khán giả được mãn nhãn và cũng là thu phục thêm những người mến mộ về phía mình.


    Tại sao Công Phượng mặc áo SLNA?
    Cho đến nay cư dân mạng vẫn thắc mắc là tại sao trên mạng xã hội người ta chia sẻ cho nhau bức ảnh Công Phượng mặc áo của SLNA trên khán đài. Theo tiết lộ của Phượng: “Đó là thời gian khi anh được về quê nghỉ Hè, được mấy anh em bà con rủ đi coi bóng đá. Đến sân thì được mua tặng cho chiếc áo, thế là mặc cho giống nhau, chứ hồi đó trẻ con chẳng nghĩ đến ý nghĩa của nó là gì”.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay