Trong năm 2013, có khoảng 150 cựu cầu thủ ở Anh đang ngồi sau song sắt. Điều này đã buộc Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) phải lên tiếng kêu gọi các cầu thủ cần phải chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống hậu bóng đá ngay khi còn đang thi đấu. Trong 150 người kia, có người bị tóm khi đang cố tiêu thụ cocaine, có người dính vào những vụ ẩu đả. Đấy là hệ lụy của việc không biết làm gì. Kết thúc mùa bóng 2012/13, có đến 700 cầu thủ đang lâm vào cảnh thất nghiệp.
Trong số những người bị tù tội có một cái tên khá nổi: Michael Kinsella, cựu thủ môn của Liverpool, buôn má túy và lĩnh án 6 năm. Sau khi ra tù, ông đã hoạt động rất tích cực trong việc giáo dục những cầu thủ sau khi kết thúc sự nghiệp để không đi vào vết xe đổ của mình.
Cũng dính vào buôn ma túy sau khi giải nghệ là Liam Maguire, một cựu cầu thủ của đội trẻ Everton. Anh vận chuyển số ma túy trị giá đến 7 triệu bảng và vừa bị tóm hồi năm 2012. Tương tự là Jason Singh, cựu cầu thủ Newcastle, cũng dính vào đường dây ma túy trị giá hàng triệu bảng.