Bóng Đá Plus trên MXH

Nên bỏ thị trường chuyển nhượng mùa Đông?
Ban Cầm • 06:05 ngày 05/01/2014
Đó là ý kiến của HLV Arsene Wenger vào mùa Đông năm ngoái, sau khi chứng kiến Newcastle mua sắm ồ ạt chỉ trong 1 tháng: “Rõ ràng là không công bằng khi một số CLB, ví dụ như Newcastle chẳng hạn (họ đã mua 6 cầu thủ vào tháng Giêng năm ngoái), ra sân với 6-8 cầu thủ mới trong đội hình.”
    Wenger đã không ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ mới nào vào mùa Đông năm ngoái, và ông tuyên bố sẽ chỉ làm thế nếu tìm được người thật sự phù hợp: “Tôi nghĩ nên đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa Đông, hoặc nếu có thì nên giới hạn các đội chỉ được mua thêm 2 cầu thủ.”

    Đó thật ra là ý kiến không mới. Steve Coppell, cựu HLV của Reading, còn mạnh dạn hơn: “Tôi không thể hiểu được logic của kỳ chuyển nhượng. Nó chỉ mang đến tâm lý mua bán nửa nạc nửa mỡ, làm nhiễu loạn thông tin và có thể dẫn đến tình trạng các CLB mua quá nhiều cầu thủ.” Cựu HLV đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson cũng có cùng quan điểm: “Tôi cam đoan rằng những bản hợp đồng vội vã vào cuối ngày đều là những vụ mua bán tuyệt vọng và không chính xác.”

    Mùa Đông này, Arsenal chắc chắn sẽ cần tăng cường ít nhất một tiền đạo để chia lửa với Olivier Giroud, và thêm một tiền vệ phòng ngự để giảm áp lực cho Mathieu Flamini. Họ cũng đang liên hệ với ít nhất hơn chục cầu thủ, trong đó có Di Maria, Benzema (Real Madrid), Diego Costa (Atletico Madrid), Pedro (Barcelona)… Chúng ta sẽ xem sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, họ có không trở thành “một đội bóng hoàn toàn xa lạ”, như lời ông Wenger hay không.

    Mikel Arteta
    Mùa Đông: Muốn nhanh cứ phải... từ từ
    Việc Everton mượn Mikel Arteta (và sau đó mua đứt) từ Real Sociedad vào tháng 1/2005 có thể xem là một nước cờ khôn ngoan, đặc biệt là sau 6 năm rưỡi chơi bóng ở Anh, tiền vệ người TBN đã được các CĐV yêu mến một cách đặc biệt và mang lại cho Everton lợi nhuận 8 triệu bảng khi họ bán lại cho Arsenal năm 2011. Nhưng không có một cú hích thần kỳ đến ngay lập tức. Arteta hay bất kỳ ai cũng cần thời gian, và hợp đồng mùa Đông thường chỉ mang tính chất đặt nền móng cho mùa giải tiếp theo.

    Hãy nhớ lại trường hợp của Gonzalo Higuain. Tiền đạo người Argentina ra mắt Real Madrid vào tháng 1/2007, chỉ nổ súng 2 lần trong 19 lần ra sân đầu tiên. Fernando Gago cũng rơi vào trạng thái ì ạch tương tự. Mùa Đông năm 2002, Nihat Kahveci và Sander Westerveld đến Real Sociedad và chẳng có phép màu nào xảy ra: CLB xứ Basque kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13. Nhưng mùa tiếp theo, họ giành ngôi Á quân. Hiệu quả của những thương vụ mùa Đông thường đến chậm, thậm chí rất chậm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội