Để thiết lập sự ăn ý trên sân, bạn không cần phải quá giống nhau, nhưng nên là những người bạn biết hiểu cho cá tính của nhau, như Andy Cole nói về Dwight Yorke: “Chúng tôi khác nhau. Dwight lúc nào cũng như muốn khoe tôi chơi cho Man United , tôi có bồ đẹp, xe ngon. Tôi thì ngược lại, mua Porsche cũng chả dám đi vì sợ phô trương quá. Nhưng khi chơi cùng nhau, thì mọi thứ giữa chúng tôi đều hoàn hảo.”
Đôi khi thì chuyện chơi bời cũng có ích. Christian Vieri đá cặp rất ăn ý với hai anh bạn thân thiết của mình là Fillipo Inzaghi (đội tuyển Italia) và Ronaldo “béo” (thời ở Inter), có lẽ cũng nhờ “hợp gu” trong nhiều chuyện, như đi tán gái (với Inzaghi) và chơi đêm (cùng Ronaldo).
Hoặc nếu không, bạn phải giao tiếp để hiểu nhau nhiều hơn. Rooney tiết lộ rằng anh đã nói chuyện rất nhiều với Van Persie, dù cả hai vốn không phải người nhiều lời. Negredo lý giải sự ăn ý giữa anh và Aguero đơn giản vì “chúng tôi đều nói tiếng TBN, hiểu nhau ngay từ lần đá tập đầu tiên.”