Giống như ông anh họ nổi tiếng người Na Uy, cũng sở hữu mái tóc vàng, chiều cao tốt (1m85) và bản năng săn bàn "sát thủ". Đáng chú ý, cả 2 cùng khởi nghiệp ở Bryne trước khi chuyển sang khoác áo Molde.
Mùa giải trước, khi còn đá cho đội trẻ Byrne, Tjaaland đã cho thấy được tiềm năng của một ngôi sao lớn khi ghi đến 40 bàn chỉ trong 31 trận. Hồi mùa Hè năm ngoái, cầu thủ này gia nhập đội trẻ Molde và anh thậm chí còn đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp hơn.
Cụ thể, trong 37 lần ra sân, có tới 64 lần Tjaaland ghi được tên mình lên bảng tỷ số. Như vậy tính ra trung bình cứ mỗi trận cậu em họ của Haaland lại "nổ súng" 1,72 lần. Hiện chưa rõ Tjaaland có gắn bó lâu dài với Molde hay không, nhưng có một điều chắc chắn là anh đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Còn nhớ khi được hỏi tại sao lại nhận lời hợp tác với Molde, Tjaaland từng chia sẻ trên tờ VG như sau: "Tôi chọn Molde vì đội bóng này có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt. Họ đưa ra lời đề nghị hấp dẫn và có kế hoạch rõ ràng với tôi".
"Molde là nơi tôi có thể thoải mái chơi bóng và phát triển sự nghiệp. Trước đây tôi từng nói chuyện với Haaland để tìm hiểu về Molde. Anh ấy nói rằng Molde là CLB thích hợp với tôi, nhưng thực ra thì tôi đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên cảm giác của chính mình", Tjaaland kết luận.