Hàng công của Indonesia đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi Ole Romeny gia nhập đội hình với những cái tên như Ramadhan Sananta, Rafael Struick hay Ragnar Oratmangoen, vị trí tiền đạo trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Hokky Caraka – cầu thủ từng được tin dùng dưới thời Shin Tae-yong có thể không còn là lựa chọn hàng đầu. Dù sở hữu tiềm năng lớn, nhưng phong độ không thực sự ấn tượng tại PSS Sleman khiến cơ hội của Hokky trở nên mong manh hơn.
Ở vị trí thủ môn, sự xuất hiện của Maarten Paes đã khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt. LĐBĐ Indonesia (PSSI) còn đưa về Emil Audero (thủ thành gốc Ý) khiến vị trí trong khung thành ngày càng khó giữ. Trong tình thế này, Nadeo Argawinata có thể là cái tên phải nhường chỗ dù trước đây, anh từng là thủ môn chủ chốt của Shin Tae-yong cùng với Ernando Ari.
Trên hàng phòng ngự, "thánh ném biên" Pratama Arhan đang phải đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt. Nếu như trước đây anh là sự lựa chọn gần như không thể thay thế thì giờ đây những cái tên như Calvin Verdonk, Shayne Pattynama, Nathan Tjoe-A-On và Dean James đẩy Arhan vào thế khó. Tuy nhiên, nếu anh thể hiện tốt trong màu áo Bangkok United tại giải vô địch quốc gia Thái Lan, cánh cửa trở lại đội tuyển vẫn chưa khép lại hoàn toàn.
Theo báo Bola, ở tuyến giữa, Witan Sulaeman đang gặp nhiều thách thức khi không có nhiều cơ hội ra sân tại CLB Persija Jakarta. HLV Kluivert đặc biệt chú trọng đến số phút thi đấu của các cầu thủ ở CLB, và nếu tình trạng này tiếp diễn, rất có thể Witan sẽ không được triệu tập. Một trường hợp khác cũng rơi vào tình thế tương tự là Ricky Kambuaya. Từng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa dưới thời Shin Tae-yong, nhưng số phút thi đấu của Ricky đang giảm dần. Đặc biệt, sự xuất hiện của Joey Pelupessy có thể khiến anh mất chỗ đứng hoàn toàn. Trong hai trận gần nhất gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, Ricky chỉ ngồi dự bị. Đây là một tín hiệu không mấy khả quan cho tương lai của anh tại đội tuyển.