Trưa hôm nay 18/9, ĐT Olympic Việt Nam đã có buổi tập trên sân Songdo LNG nằm khá xa trung tâm Incheon. Thế nhưng khi có mặt ở sân tập này, tất cả đều phải ngỡ ngàng vì khung cảnh xung quanh quá đẹp…
Từ làng thể thao, phải mất gần 1 giờ đồng hồ xe chở thầy trò HLV Miura mới có mặt ở sân tập sân Songdo LNG. Sân nằm trong một bán đảo thuộc khu công nghiệp mới của thành phố Seoul, nên khá ít người biết đến, ngay tài xế chở đội cũng đã đi lạc mất 3 lần mới tìm ra địa điểm.
Sân nằm sát bờ sông Hàn, với khung cảnh cực kỳ hữu tình và mặt cỏ thì miễn chê, cộng thêm thời tiết se lạnh khiến các tuyển thủ Olympic Việt Nam rất thích thú và hưng phấn bước vào buổi tập luyện, dù giờ tập được BTC sắp xếp lúc gần 11 giờ trưa.
Hôm nay, HLV Miura tiếp tục cho các học trò luyện các bài phối hợp nhanh như thông lệ, cộng thêm những bài rèn sức bền tốc độ, khiến các tuyển thủ sau một ngày được xả trại đã phải bở hơi tai với những bài tập khá nặng.
Tại buổi tập đã vắng mặt Huy Toàn do chấn thương và Huy Khôi bị viêm họng cấp nên phải ở nhà điều trị, trong khi đó Văn Thanh cũng tập riêng ở ngoài vì căng cơ háng.
Sau buổi tập, rất nhiều cầu thủ và thành BHL của đội Olympic Việt Nam đã tranh thủ chụp ảnh vì khung cảnh xung quanh sân quá đẹp. Đồng thời, Mạc Hồng Quân đã trở thành “tâm điểm” khi rất nhiều tình nguyện viên và cả cảnh sát đã đến xin chữ ký của chàng tiền đạo đẹp trai này, bởi họ ấn tượng vì bàn thắng rất đẹp nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Olympic Iran của anh.
Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Minh Tuấn của chúng tôi ghi nhận:
Toàn đội hào hứng trước khi bước vào buổi tập
Một nhân viên an ninh tranh thủ xin chữ ký của tiền đạo Mạc Hồng Quân
Toàn đội bắt đầu khởi động với các trợ lý
Không khí tập luyện hứng khởi và vui vẻ
HLV Miura có vài lời căn dặn các học trò
Không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt trong buổi tập của Olympic Việt Nam
Một tình nguyện viên xinh đẹp xin chụp hình với Hồng Quân