Bóng Đá Plus trên MXH

Cái phất tay của Văn Quyết & sự tiếc nuối ở Pakansari
Phương Anh (từ Bogor, Indonesia) • 07:12 ngày 31/08/2018
Olympic Việt Nam đã không thể tạo thêm bất ngờ khi dừng chân trước Hàn Quốc ở vòng bán kết. Nhưng sau những gì đã thể hiện trong suốt 90 phút trận đấu ở Pakansari tối ngày 29/8, các học trò của HLV Park Hang Seo có quyền tự hào khi đã chiến đấu đến những giọt sức cuối cùng...
    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ áo đỏ thể hiện sự thất vọng, buồn bã, đổ gục ngay trên sân. Văn Thanh phải cần đến sự trợ giúp của Văn Đức mới gượng đứng dậy nổi, trong khi ở một góc khác, Công Phượng mắt ngấn lệ khụy gối vì không thể tiếp tục mang đến những niềm vui cho NHM.

    Đội trưởng Văn Quyết sau ít phút gặm nhấm nỗi buồn thua trận, tiến lại gần các đồng đội kèm theo cái phất tay, đồng thời hét to: “Đứng lên nào anh em. Toàn đội không được gục ngã. Còn 1 trận quan trọng phía trước nữa cơ mà”. Sau khi hô hào động viên lẫn nhau, phải rất khó khăn, tất cả các thành viên của Olympic Việt Nam mới tiến lại phía khán đài dành cho CĐV quê nhà để cúi đầu cảm ơn.

    Nỗi buồn, sự tiếc nuối của các học trò HLV Park Hang Seo cũng được thể hiện rõ nhất ở khoảnh khắc này. Trong những trận đấu trước kể từ đầu giải, các tuyển thủ luôn chung vui với CĐV Việt Nam bằng kiểu vỗ tay tập thể Viking. Nhưng lần này, khi đội trưởng Văn Quyết bắt nhịp, các đồng đội của anh dù vỗ tay theo nhưng sự thất vọng quá lớn về trận thua khiến tất cả không còn thấy nhịp điệu quen thuộc.

    Trong phòng họp báo sau trận, tiền vệ Minh Vương, người ghi bàn thắng duy nhất cho Olympic Việt Nam vào lưới Hàn Quốc ngồi thất thần. Với giọng trầm buồn, tiền vệ này bày tỏ với truyền thông: “Trận này thực sự rất khó khăn với tôi cùng các đồng đội. Phải thẳng thắn rằng Hàn Quốc rất mạnh, trên tầm so với Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu hết sức. Một số đồng đội của tôi chơi với mật độ dày nên thể lực không được sung mãn nhất khi bước vào trận đấu”.


    Trong khi đó, trên đường rời sân về khách sạn nghỉ ngơi, chia sẻ với chúng tôi, đội trưởng Văn Quyết tiếc nuối tâm sự: “Thua thì đã thua rồi, nhưng trận này thực sự tiếc quá. Hiệp 2, đội chơi tốt, có nhiều cơ hội để có thể ghi bàn mà chỉ 1 lần đưa được bóng vào lưới Hàn Quốc. Giá như mà có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sớm thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

    Suy nghĩ của Văn Quyết cũng giống như hầu hết các đồng đội của anh ở Olympic Việt Nam. Nhưng tất cả đều xác định, phía trước toàn đội vẫn còn một trận đấu quan trọng không kém là trận tranh hạng 3. Thế nên, mỗi cầu thủ đều tự tìm cách động viên bản thân. “Thật tiếc vì không thể vào chung kết, nhưng đến đây rồi cũng là kết quả không tồi. Toàn đội sẽ không nản để còn đá trận tranh HCĐ nữa”, hậu vệ Xuân Mạnh chia sẻ.

    2 năm trước, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng từng thất bại trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup tại chính sân Pakansari. 2 năm sau vẫn là một thất bại ở trận bán kết khác, nhưng lần này ngoài sự tiếc nuối, nỗi buồn thua trận, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng gieo thêm những niềm tin nơi NHM.

    Nói như câu động viên mà trung vệ Đình Trọng dành cho người đồng đội Bùi Tiến Dũng sau trận thì: “Mình chưa thất bại đâu, còn một trận đấu nữa để chiến hết mình đấy”.

    Thế nên hãy vững tin, ngày mai ở Pakansari, sau nỗi buồn sẽ là niềm vui cho Olympic Việt Nam!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội