HLV Arsene Wenger dĩ nhiên không thể vui với trận thua 2-3 trước M.U, nhất là khi Arsenal đang cố gắng bám đuổi Tottenham và Leicester trong cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh. Cụ thể, sau vòng đấu 27 này, Pháo thủ đã để cho Leicester nới rộng khoảng cách lên tới 5 điểm và họ cũng kém kình địch Tottenham 3 điểm.
Phát biểu sau trận đấu, Wenger chia sẻ: “Chúng tôi không cảm thấy tiếc nuối cho chính mình. Chúng tôi đã đánh rơi những điểm quan trọng và bây giờ chúng tôi phải chiến đầu hết sức mình. Về mặt toán học, thất bại này có nghĩa là số phận của chúng tôi chỉ được định đoạt khi mùa giải khép lại”.
Ngoài ra, chiến lược gia lão luyện người Pháp phủ nhận quan điểm M.U đã đánh bại Arsenal bằng đội hình toàn những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. Ông cho biết: “Đội hình của M.U hôm nay vẫn có những cầu thủ trị giá triệu euro, từ De Gea cho đến toàn bộ hàng tiền vệ. M.U đã bỏ ra cả đống tiền để có được sự phục vụ của Depay, không thể gọi cậu ta là tài năng trẻ được”.
Tuy vậy, Wenger cũng dành cho Marcus Rashford, tài năng 18 tuổi đã hai lần sút tung lưới Arsenal hôm qua những lời khen ngợi: “Cậu ta đã khiến tôi phải ngạc nhiên vì sự khôn ngoan và khả năng chọn vị trí. Cậu ta là một điều bất ngờ và đem đến nhiều thứ tích cực cho M.U”.
VIDEO: M.U 3-2 Arsenal |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |