Trên sân Bet365 của Stoke, rất nhiều CĐV Arsenal không còn ưa Wenger đã đem theo biểu ngữ đả kích HLV người Pháp. Thậm chí, một nhóm người còn thuê hẳn máy bay kéo biểu ngữ "Sa thải Wenger. Sa thải thật sự" bay ngang bầu trời và vòng nhiều lần trên sân đấu.
Điều này chắc chắn là một sự đả kích mạnh mẽ vào chiến lược gia đã có hơn 20 năm gắn bó với Arsenal. Tuy nhiên, Wenger khẳng định ông không bị ảnh hưởng nhiều: "Tôi được trả lương để làm việc của mình, cho đội bóng tôi yêu và tôi vẫn sẽ làm thế cho đến khi còn ở đây, với sự cam kết. Tôi không bị ảnh hưởng chút nào bởi những biểu ngữ đó".
"Tôi chỉ có thể làm điều tốt nhất của mình. Chúng tôi đã có được 69 điểm. Vào thứ Ba tới sẽ là 72 điểm. Tôi sẽ làm đến khi không phụng sự được đội bóng nữa, với tất cả những gì tốt nhất".
"Tôi chỉ muốn tập trung vào bóng đá. Tôi không tham gia chính trị. Tôi tham gia thể thao, tôi yêu thể thao. Tôi cống hiến 24 giờ mỗi ngày. Một vài người đồng ý, một vài người không. Tôi chẳng còn gì để nói", Wenger kết luận.