Arsenal đã chịu rất nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn sau những trận thua mất mặt 1-5 trước Liverpool và 0-6 trước Chelsea, cùng với đó là việc bị Bayern Munich hạ gục năm thứ 2 liên tiếp tại đấu trường Champions League.
Tuy nhiên, trận hòa trên sân nhà Emirates trước Man City đêm qua đã phần nào cứu vãn niềm tin nơi người hâm mộ dành cho Arsene Wenger và các học trò. Lúc này, khoảng cách giữa “Pháo thủ” với đội đầu bảng Chelsea cũng chỉ còn là 5 điểm, hoàn toàn không phải một khoảng cách lớn.
“Chúng tôi đã có những trận rất tốt mùa này đấy chứ”, “Giáo sư” khẳng định sau khi đội bóng của ông giữ lại được 1 điểm nhờ pha lập công của Mathieu Flamini. “Tất nhiên, nếu như chỉ đọc báo, bạn chẳng tin điều đó đâu”.
“Chúng tôi đã vào tới bán kết Cúp FA, sau khi đã đánh bại Tottenham, Liverpool và Everton”, chiến lược gia vừa có trận thứ 1.000 cùng đội bóng Bắc London tiếp tục. “Chúng tôi chỉ chịu thua Bayern khi phải chơi với 10 người, và hòa 1-1 trên sân của họ. Nếu là một đội bóng tệ, liệu chúng tôi có làm được thế không?”.
“Arsenal đã lấy lại tinh thần sau cơn ác mộng tuần trước (thua Chelsea) cũng như trận hòa Swansea, nhưng chúng tôi đã làm tốt ở trận đấu vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới cùng. Đội bóng của tôi thực sự có đủ chất lượng cũng như tinh thần để làm điều đó”.
Với cá nhân Flamini, tác giả bàn thắng gỡ hòa của Arsenal vào lưới Man City, Wenger nói: “Tôi thích cậu ấy, đó là lý do tôi đưa cậu ấy trở lại, điều đã gây bất ngờ cho nhiều người. Cậu ấy đã chơi cực tốt và mang lại sự cân bằng cần thiết cho đội bóng”.