Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tottenham hoà Newcastle 1-1 và cơn bực bội của Jose Mourinho
Duy Hồng • 22:54 ngày 27/09/2020
Tottenham bất ngờ bị đội khách Newcastle cầm hòa với tỷ số 11 tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2020/21. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý của màn so tài này.
    Tottenham hòa vì phung phí quá nhiều cơ hội

    Nói công bằng, Tottenham xứng đáng thắng vì họ chơi tốt hơn và tung ra 23 cú sút về phía khung thành Newcastle. Nhưng ở khía cạnh khác, Tottenham cũng phải tự trách mình khi có từng đó lần dứt điểm mà chỉ ghi được 1 bàn. Bên cạnh việc thủ thành Darlow đã chơi quá hay với 11 pha cứu thua thì những Harry Kane, Son Heung-min hay Erik Lamela cũng phải bị nhắc nhở vì phung phí cơ hội.

    Newcastle hưởng lợi từ VAR

    Newcastle phải chống chọi sức ép khủng khiếp trong suốt 90 phút đối đầu với Tottenham và như đã nói nếu chẳng có Darlow trong khung gỗ và sự vô duyên của Kane lẫn Son thì đội bóng của Steve Bruce không chỉ để thua có 1 bàn. Đến cuối trận, họ lại còn tặng 1 quả phạt đền may mắn và Callum Wilson đã không bỏ lỡ. Cần phải nhấn mạnh, đó là cú sút trúng đích đầu tiên của Newcastle trong cả trận.

    Tottenham có dấu hiệu mệt mỏi

    Tính từ ngày mùa giải mới khởi tranh vào 13/9 cho tới ngày 27/9 thì Tottenham đã phải thi đấu 5 trận ở các đấu trường gồm Ngoại hạng Anh, vòng sơ loại Europa League và cúp Liên đoàn. Rõ ràng, với việc phải di chuyển liên tục như thế đã khiến Jose Mourinho buộc phải xoay tua. Như ở trận gặp Southampton, ông buộc phải cho Son Heung-min ra nghỉ từ phút 46 nhưng không rõ ngôi sao người Hàn Quốc có gặp chấn thương gì không. Ngoài ra, các cầu thủ Tottenham trong thời gian cuối trận đấu với Newcastle hầu như ít tranh chấp và chủ yếu kiểm soát bóng.

    Bruce vẫn chưa thắng nổi Mourinho

    Trước trận đấu với Tottenham vào tối nay (27/9), Bruce sở hữu thống kê khá tệ trong những lần chạm trán Mourinho trước đó. Cụ thể, Bruce chỉ hòa 2 lần và thua 9 trận khi đụng độ với các đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Bây giờ khi Newcastle may mắn thủ hòa Tottenham thì Bruce nối dài thành tích đáng buồn trên khi đụng độ Mourinho lên con số 12.

    Mourinho nổi điên vì VAR

    Khi biết Tottenham bị thổi 11m, HLV Jose Mourinho ở bên ngoài đường biên đã rất bức xúc và liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Còn sau khi Callum Wilson mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá, Mourinho lập tức đi vào đường hầm. Rõ ràng Mourinho không thể hài lòng với các quyết định của trọng tài và đặc biệt là VAR bởi bàn thắng đó đã khiến Tottenham mất đi 1 trận thắng xứng đáng.

    XEM THÊM

    Gareth Bale: 'Tôi không hối tiếc khi rời Real Madrid'

    Kết quả Tottenham 1-1 Newcastle: Kane - Son vô duyên, Tottenham bị chia điểm vì VAR

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội