Nhưng kể cả khi Suarez có ý định nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng, Liverpool vẫn không e ngại. HLV Brendan Rodgers đã trả lời thẳng thắn với báo giới: “Liverpool không thất hứa với Suarez vì chẳng hứa hẹn gì với cậu ta cả. Hợp đồng giữa 2 bên cũng ghi rõ Liverpool chỉ có trách nhiệm thông báo với cậu ta khi có đội hỏi mua với giá trên 40 triệu bảng.”
Đến lúc này, mối quan hệ giữa Suarez và Liverpool coi như đã đổ vỡ. Theo cách nói của HLV Rodgers, cần phải bắc thêm vài cây cầu nữa thì mới có đường để Suarez trở lại thi đấu cho Liverpool.
Suarez đã nổi loạn thành công? Và đây đã là cơ hội chín muồi cho Arsenal có thể mua được tiền đạo người Uruguay? Cựu ngôi sao Michael Owen của Liverpool cũng cho rằng bán Suarez lúc này là lựa chọn duy nhất của đội chủ sân Anfield.
Nhưng HLV Rodgers có lẽ không nghĩ như vậy. Chiến lược gia người Bắc Ireland đã nhấn mạnh rằng không một cầu thủ hay một cá nhân nào lại được phép đặt lợi ích của họ lên trước lợi ích của CLB, và ông sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ giá trị và hình ảnh của Liverpool.
Đây có thể xem là một lời cảnh báo dành cho Suarez. Chân sút người Uruguay quyết dứt tình với Liverpool để được đến Arsenal với mong muốn được thi đấu ở Champions League. Nhưng e rằng Suarez sẽ không đạt được mục đích đó của mình bởi HLV Rodgers hoàn toàn có thể giam anh trên băng ghế dự bị trong cả mùa giải tới.
Liverpool luôn có người hâm mộ đứng sau ủng hộ dù họ đang trải qua thời kì sa sút. Nhưng liệu Suarez vốn có sức chịu đựng áp lực bị chỉ trích không tốt thì sẽ chịu nổi nỗi chán chường khi bị cô lập và hắt hủi trong thời gian tới? Đấy là còn chưa kể đến việc liệu Arsenal có còn chờ anh sau 1 năm nữa?