Raheem Sterling, dường như sinh ra đã nằm trong lằn ranh tranh cãi nên dù có làm bất cứ điều gì, anh đều gây ức chế cho người khác.
Tháng 1 vừa qua, một trang báo lá cải xứ sương mù cho đăng tải hình ảnh Sterling nhồm nhoàm nhai xúc xích bên trong chiếc Bentley phiên bản giới hạn trị giá 500.000 bảng của mình. Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ nhắm vào anh trên mạng xã hội với hàng loạt biểu tượng "rắn độc" (mang ý nghĩa nhạo báng) được gửi đến.
Nhớ lại sự việc đó, Sterling còn nguyên vẻ sửng sốt: "Tôi nhìn thấy và tự hỏi tại sao những chuyện như thế luôn xảy ra với mình? Nếu tôi làm việc gì sai trái, như lúc bị bắt gặp hút shisha hay các thứ tương tự, thì chỉ trích thoải mái. Đó là một giây phút lầm lỡ và tôi phải chịu trách nhiệm".
"Nhưng luôn có thời điểm tôi đang ở nhà, chỉ nghĩ về bóng đá và cố gắng tránh xa ánh mắt săm soi. Nhưng rốt cuộc rắc rối vẫn không buông tha. Đó là cuộc chiến tôi không thể thắng".
![Rất ít người ghi nhận cống hiến của Sterling](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2017/04/03/70/sterling4466.jpg)
Rất ít người ghi nhận cống hiến của Sterling
Sau quá nhiều lần trở thành kẻ phản diện trong mắt người khác, Sterling tự rút ra một nguyên nhân: "Tôi có khuôn mặt đó. Bạn biết đấy, khi bạn xem TV và thấy một người trông khó ưa, bạn sẽ nói "Tôi không thích hắn ta". Một vài người có khuôn mặt kiểu đấy và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi chẳng thể thay đổi được gì, tôi có khuôn mặt nhìn như lúc nào cũng cau có. Tôi tự cho rằng mình không phải người khó chịu nhưng biết làm thế nào được, tôi trông y như thế".
Thật sự, cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 22 được 4 tháng có suy nghĩ rất già dặn. Những bi kịch trong quá khứ là thứ hormone buộc anh phải mau trở thành người lớn. Cái chết của người cha tại Maverley, một trong những khu vực nguy hiểm nhất Kingston, Jamaica là một vết hằn sâu trong tâm khảm từ lúc Sterling còn nhỏ.
Và khi anh có con ở tuổi vị thành niên (18) và chuyển sang Man City từ Liverpool, rất ít người nghĩ theo hướng đó là những quyết định đúng đắn của một người có trách nhiệm. Họ nói, tất cả chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, bị mờ mắt bởi dục vọng và tiền bạc.
Nhưng sẽ thế nào nếu Sterling làm mọi thứ chỉ để cho người cha trên trời nhìn thấy: "Tôi luôn luôn nghĩ ước gì cha mình ở đây. Tôi muốn thế nhưng không thể nữa rồi. Nên tôi luôn tự nhủ phải làm mọi thứ thật tốt vì ông ấy chưa bao giờ được xem một trận bóng, thậm chí chưa bao giờ thấy tôi chơi bóng. Sống vì cha mình, đó luôn là kim chỉ nam hướng tôi đi".