M.U đang đứng thứ 14 trên BXH trước khi thi đấu vòng thứ 12 Ngoại hạng Anh gặp Brighton. Đây chắc chắn không phải vị trí thích hợp với một đội bóng khổng lồ như Quỷ đỏ và với trách nhiệm của người đứng đầu chuyên môn, Solskjaer muốn sự thay đổi nơi các cầu thủ:
"Chúng tôi cần phải đảm bảo trong tâm trí của các cầu thủ chỉ có bóng đá. Dù là tối thứ Năm, sáng thứ Bảy hay bất cứ thời gian nào, điều duy nhất họ được nghĩ đến là bóng đá. Nếu họ làm những thứ khác chen vào giữa, nó sẽ làm trật đường ray màn thể hiện trên sân cỏ của họ.
Thói quen hình thành từ bây giờ sẽ giúp các cầu thủ có được một vị trí tốt trên BXH vào những thời điểm khó khăn của tháng 12, tháng 1, tháng 2 sắp đến. Đôi khi sống cuộc đời cầu thủ là rất nhàm chán. Người ta thường nghĩ bạn là cầu thủ thì có thể trải nghiệm nhiều thứ khác nhau. Điều đúng đắn phải là ngược lại, bạn phải trở nên nhàm chán. Bạn lên giường, nghỉ ngơi, hồi phục và trở nên sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Bạn có thể làm mọi thứ khác khi giải nghệ.
Bạn cũng không cần phải đọc mạng xã hội hay sử dụng nó. Đôi khi bạn làm tốt, một vài cầu thủ trở nên tuyệt vời vì là hình mẫu của giới trẻ. Nhưng họ chỉ thấy tuyệt khi bạn làm những thứ liên quan tới bóng đá. Còn những thứ khác thì không".
Solskjaer mới đây đã tự mình xóa đi tài khoản Twitter cá nhân của mình để tập trung vào công việc tại M.U. Tuy nhiên, rất khó để các học trò của Solskjaer như Paul Pogba hay Marcus Rashford làm điều tương tự bởi họ thu về rất nhiều món lợi từ các tài khoản có hàng triệu người theo dõi của mình.