Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sau gần 1 năm, Mata vẫn không thể cảm thông với Mourinho
THIÊN MINH • 16:05 ngày 21/10/2014
Tiền vệ Juan Mata thừa nhận đã không thể bắt chuyện được với HLV Jose Mourinho trong thời gian ở Chelsea. Đó chính là nguyên nhân khiến anh buộc phải rời sân Stamford Bridge.
    Từng rất được yêu mến và 2 lần liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ hay nhất năm tại Chelsea, nhưng Mata lại không được lòng Jose Mourinho, kể từ khi HLV này trở lại dẫn dắt The Blues mùa giải năm ngoái. 

    Mối quan hệ giữa đôi bên tệ đến mức Mata và Mourinho không thể nói chuyện với nhau. Tiền vệ 26 tuổi thổ lộ: “Thật tệ. Chúng tôi không thể mở lời chia sẻ điều gì được. Dường như khi ấy, cả hai như những người xa lạ. Tôi thật sự rất chán nản và muốn ra đi. Dẫu sao, tôi luôn giành sự tôn trọng và yêu mến đối với những người đồng đội cũ”.

    Mata gia nhập M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua với giá 37,1 triệu bảng – số tiền lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng của đội bóng khi ấy. 

    Cầu thủ 2 năm liên tiếp xuất sắc nhất năm của Chelsea vẫn phải cuốn gói ra đi 

    Và trái ngược với những lời chỉ trích đối với Mourinho, cầu thủ người Tây Ban Nha lại dành những lời có cánh cho ông thầy mới của mình là Louis van Gaal. Theo Mata, “Tulip thép” đủ tài năng để đưa M.U trở lại Champions League; cũng như phát huy tối đa khả năng của anh.

    Mata tâng bốc Van Gaal: “Ông ấy là một HLV giàu kinh nghiệm. Các cầu thủ như tôi có thể học hỏi rất nhiều từ ông ấy. Có đôi lúc, bạn sẽ thấy Van Gaal nghiêm khắc. Nhưng ông làm thế là vì tương lai CLB. Van Gaal thực sự rất muốn trò chuyện với các học trò. Ông ấy thường xuyên đề nghị chúng tôi có ý kiến về phương pháp huấn luyện của mình”.

    Mata và Herrera là đôi bạn thân thiết 

    Bên cạnh đó, việc Mata hòa nhập nhanh tại Old Trafford cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của thủ môn đồng hương David de Gea. Anh chia sẻ: “Nhờ cậu ấy mà tôi có thể nhanh chóng làm quen với các đồng đội mới cũng như môi trường ở M.U. Hiện tại, tôi cũng đang làm điều tương tự với Ander Herrera. Giữa chúng tôi có mối quan hệ rất khăng khít”.

    Liên quan đến việc không thường xuyên được gọi vào ĐT Tây Ban Nha (năm 2014 mới được chơi vỏn vẹn 2 trận), Mata thẳng thắn nói: “Có lẽ tôi đã bị đánh giá thấp ở Tây Ban Nha. Cá nhân tôi cảm thấy mình được tôn trọng hơn tại Anh”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội