Kể từ lúc đến Anh, Sarri đã cố gắng mang hệ thống thi đấu khá thành công ở Napoli áp dụng lên Chelsea. Kể từ đó, thuật ngữ mang tên "Sarri-ball" xuất hiện và cứ thế gắn liền với tên tuổi của chiến lược gia người Italia.
Nhưng khi Chelsea thắng thì không sao, thua lại thành to chuyện. Các fan The Blues đang tỏ ra vô cùng thất vọng với vị thuyền trưởng và thứ triết lý bóng đá của ông. Thậm chí, ở thất bại 0-2 trước Man United ở FA Cup, các khán đài Stamford Bridge đã đồng thanh: "Sarri-ball chết tiệt".
Tuy nhiên, khi được hỏi một cách chính thức về Sarri-ball, Sarri ngơ ngác: "Tôi không biết ý nghĩa của Sarri-ball là gì. Như tôi đã nói trong ngày đầu đến Anh, tôi không biết Sarri-ball là gì. Tôi nghĩ nó xuất hiện từ các nhà báo. Ở Italia, tôi chưa bao giờ nghe thấy điều này".
Khi được hỏi liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không khi chiến thuật của Sarri không bị đóng mác bởi một cái tên nào đó, ông trả lời: "Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ là sau cùng, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Trong công việc của mình, tôi cần kết quả chứ chẳng phải những thứ khác".
Khi được hỏi về trường hợp thành công của Pep Guardiola cùng Man City - đối thủ sắp tới của Chelsea tại chung kết Cúp Liên đoàn, Sarri đã không còn giữ được bình tĩnh: "Tôi không biết nữa, có lẽ ông ấy may mắn chăng. Các anh phải đi hỏi những CLB, các anh phải hỏi cả hai, Man City và Chelsea. Tôi không biết mình đang chịu áp lực từ CLB của mình hay từ các anh nữa. Tôi chẳng biết gì lúc này".
"Nếu bạn chọn Guardiola, bạn phải kiên nhẫn bởi ai cũng biết Guardiola cần thời gian. Không dễ dàng để một đội bóng Anh chơi thứ bóng đá kiểu đó".