Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sarri, kẻ ở ngoài rìa Chelsea
Ngọc Trung • 13:45 ngày 22/02/2019
Maurizio Sarri chưa bị Chelsea sa thải. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, vị chiến lược gia 60 tuổi người Italia đã như một kẻ ngoài rìa.
    Chiến thắng áp đảo 3-0 của Chelsea trước Malmo liệu có thể xem là tia hy vọng giải tỏa áp lực cho chiếc ghế đang rung lên bần bật tại Stamford Bridge của Maurizio Sarri? Câu trả lời là không! Vì Sarri và vì Chelsea.

    Nhìn vào đội hình xuất phát, Sarri đã thực hiện khá nhiều xáo trộn. Các rường cột của lối đá mang tên ông là David Luiz, Eden Hazard và đặc biệt Jorginho đều vắng mặt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh ấy nhằm giữ sức cho họ hơn là thay đổi về hệ thống chiến thuật. 

    Bởi lẽ, trước mắt Sarri và các học trò là trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City và cuộc thư hùng với Tottenham. Trước một Malmo thua kém đẳng cấp hoàn toàn và đã bỏ túi chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân đối phương, bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ nhà cầm quân nào cũng đều xoay tua chứ đừng nói đến Sarri trong tình thế hiện tại.

    Hơn nữa, chiến thắng của Chelsea không tưng bừng như bảng tỷ số biểu hiện. Bởi lẽ, bước sang hiệp 2 đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc và đến khi đối phương mất người mới định đoạt được kết quả. Và quan trọng nhất, người hâm mộ đã mất niềm tin. 

    Hudson-Odoi không có được niềm tin của Sarri, thực trạng của những cầu thủ dự bị tại Chelsea
    Hudson-Odoi không có được niềm tin của Sarri, thực trạng của những cầu thủ dự bị tại Chelsea

    Họ không quan tâm Sarri-ball hôm nay vận hành thế nào, cũng chẳng buồn la ó lối đá ấy. Họ không quan tâm Christensen trình diễn ra sao trong vai trò trung vệ điều bóng của David Luiz, không quan tâm Kovacic chơi như thế nào ở vị trí của Jorginho và cũng không quan thiếu số 9 ảo Hazard, hàng công Chelsea có bùng nổ hay không. 

    Bởi đơn giản, khi bước vào trận cầu đinh, những vị trí ấy lại thuộc về chủ cũ còn Kante vẫn phải chơi lệch dẫu người hâm mộ đã gào khản cả cổ để thể hiện sự thèm khát được chứng kiến Kante chơi ở vị trí sở trường đánh chặn. Và có thể, Chelsea sẽ tiếp tục thất trận.

    Theo Albert Einstein, định nghĩa về sự điên rồ là thực hiện một công việc nhiều lần và mong đợi kết quả khác nhau. Vậy Sarri là một kẻ điên rồ, khi ông lặp đi lặp lại ngay cả cách thay người? Câu trả lời lại là không!

    Tất nhiên, Sarri mắc lỗi lớn gây nên mớ hỗn độn tại Stamford Bridge. Đã hai lần vị chiến lược gia này phải đăng đàn kêu gọi các học trò thi đấu hết mình, đồng nghĩa ông chưa hề kiểm soát được hoàn toàn phòng thay đồ.

    Sarri đang ở ngoài rìa Chelsea
    Sarri đang ở ngoài rìa Chelsea

    Tiếp đến, Sarri có triết lý nhất quán, song, lực lượng Chelsea chưa sẵn sàng cho Sarri-ball. Marcos Alonso là một hậu vệ biên thảm hại còn các tiền vệ của The Blues thiếu đi một tiền vệ trung tâm nhô cao như Marek Hamsik tại Napoli.

    Mặc cho Chelsea đã có những động thái hậu thuẫn cho Sarri trên thị trường chuyển nhượng, với việc chiêu mộ Jorginho, Kepa, Kovacic hay mới nhất là  Higuain nhưng chừng đó là chưa đủ. Hãy nhớ khi về tiếp quản Man City, Guardiola đã tiêu tốn của Man City tới 260 triệu bảng để có John Stones, Leroy Sané, Ilkay Gundogan và Claudio Bravo.

    Cách Sarri "trù dập" Hudson-Odoi, cầu thủ đã chơi cực hay trước Malmo rạng sáng nay cũng là một vấn đề. So với các cầu thủ cùng trang lứa tại các đội bóng khác, tài năng trẻ này mới chỉ ra sân vỏn vẹn 56 phút. Trong khi đó, Phil Foden đã chơi 771 phút cho Man City còn Ryan Sessegnon chinh chiến tới 1.640 phút cho Chelsea.

    Điều đó cho thấy Sarri thiếu niềm tin ở những cầu thủ trẻ lẫn cầu thủ dự bị, tạo hiệu ứng ngược là tâm lý chán nản ở những cầu thủ này. Và điều đáng nói, Stamford Bridge đang tồn tại một văn hóa ăn xổi, tư duy ngắn hạn. Các cầu thủ lẫn BLĐ đội bóng quá quen với việc các HLV đến rồi đi một cách chóng vánh. Thế nên họ chưa sẵn sàng cho một đế chế lâu dài và luôn phản ứng trước những hành vi mang tính áp đặt.

    Thế nên, Sarri không hề điên rồ. Ông có cái lý của riêng ông. Song, tại Stamford Bridge, cái lý ấy đang ngày càng đẩy Sarri ra rìa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội