Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Rooney: Điểm sáng duy nhất trong bức tranh tối
Việt Dũng • 13:31 ngày 17/08/2014
“M.U, thủ quân của các bạn là một Scouse!”, đó là những lời chế giễu các fan Swansea không ngớt cất lên trên các khán đài Old Trafford tối qua.
    Cho những ai chưa biết, Scouse là danh từ dùng để chỉ những người dân thành phố Liverpool, mà cái gì gắn với Liverpool đều bị xem là “không đội chung trời” với M.U. Một điều trớ trêu nữa về trường hợp của Wayne Rooney, “Quỷ đầu đàn” mới, đó là anh đã từng bày tỏ ý định rời đội bóng không dưới 2 lần.

    Những ý kiến khác thì cho rằng M.U đang hơn lúc nào hết rất cần tới Rooney, điều được thể hiện trong bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở trận đấu chính thức đầu tiên dưới “triều đại” Louis van Gaal tối qua. Đó là một pha bay người móc bóng tuyệt đẹp trong hiệp hai, pha làm bàn vớt vát lại niềm tin trong người hâm mộ cũng như các đồng đội, dù chỉ là tạm thời. Đó là pha xử lý đúng như những gì Van Gaal đã căn dặn anh, cần phải "bay" hơn nữa, theo nghĩa đen.

    Theo truyền thống tốt đẹp dưới thời Alex Ferguson, một bàn gỡ hòa như thế sẽ khởi đầu cho một cuộc ngược dòng và giành 3 điểm, nhất là khi M.U được thi đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng có vẻ như kịch bản ấy vẫn còn cần Van Gaal bỏ ra thêm thời gian và công sức. Rooney trong trận đầu tiên chính thức là đội trưởng, đã chịu thất bại 1-2 dù bản thân anh có bàn thắng.

    Những lời của Van Gaal nhằm khích lệ tinh thần tiền đạo người Anh đã không hề khiến anh bị căng cứng, ngược lại, dường như Rooney càng có thêm động lực để chứng tỏ mình xứng đáng với chiếc băng thủ quân hơn so với Robin van Persie.


    Trong hiệp một trận đấu với Swansea, với một cú sút từ khoảng cách 30m, Rooney đã cố gắng thúc đẩy các đồng đội, những người dường như đang rơi vào trạng thái hoang mang. Đáng tiếc, nếu như đó là một bàn thắng thay vì bị Lukasz Fabianski không mấy khó khăn cản lại, hẳn là sân Old Trafford đã chìm trong nỗi vui sướng tột cùng.

    Một pha sút xa khác của “gã Shrek” đã bị hậu vệ Jordi Amat đọc được và ngăn chặn thành công, trước khi anh có thêm pha dứt điểm bằng đầu đưa bóng tới thẳng vị trí của Fabianski. 8 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, anh lại bị từ chối một kiệt tác, khi quả đá phạt chính diện đi thẳng vào góc chữ A khung thành Swansea bật ra ngoài. Nói cách khác, tất cả những cơ hội đáng chú ý nhất bên phía M.U đều đến từ đội trưởng mới của họ.

    Những cơ hội hỏng ăn đã phải trả giá bởi Gylfi Sigurdsson sau đó đã ghi bàn thắng lần thứ 2 đưa đội bóng xứ Wales dẫn điểm, khiến cho toàn bộ các khán đài sân Old Trafford phải câm lặng. Quá nhiều điều để lo lắng sau trận mở màn dưới triều đại của Van Gaal: chiến thuật, hàng thủ, khả năng phối hợp...

    Nhưng trên tất cả, vị trí duy nhất HLV người Hà Lan không cần phải bận tâm nhiều, đó là thủ quân Rooney, ngay cả khi anh có là một Scouse đích thực.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội